Hành trình đăng quang Tuổi 20 hát của ĐH Kinh doanh – Công nghệ

P.V-Chủ nhật, ngày 28/09/2014 15:10 GMT+7

Cùng nhìn lại chặng đường đưa học trò cưng HLV Minh Quân đến ngôi vị Quán quân của Tuổi 20 hát.

Ở vòng sơ loại, chính nét hồn nhiên, tươi vui cùng sự đồng đều về ngoại hình và giọng hát đã khiến ĐH Kinh doanh – Công nghệ lọt vào mắt xanh của HLV Minh Quân.

Không sở hữu gương mặt nào nổi trội như Phan Tuấn của Học viện Ngân hàng, nhưng bằng tinh thần đồng đội, các học trò cưng của HLV Minh Quân luôn thành công trong việc khuấy động sân khấu.

 

Trong Liveshow 1, cô gái bé nhỏ Khả Tâm của ĐH Kinh doanh – Công nghệ đã xuất sắc thể hiện ca khúc Ra khơi với một giọng hát khỏe khoắn đầy nội lực. HLV Ngọc Anh thích thú nhận xét: “Giọng hát của em rất dày và đẹp”. Tiết mục này được đánh giá là thành công cả về phần âm nhạc lẫn biểu diễn.

 

Khi trình bày ca khúc Lướt sóng ra khơi ở phần thi hợp ca, ĐH Kinh doanh – Công nghệ đã để lộ một nhược điểm chết người, đó là sự thiếu tiết chế. Biểu diễn quá “sung” nên đôi khi, họ không làm chủ được giọng hát của mình, dẫn đến việc nhiều đoạn bị phô, chênh. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với các cô cậu sinh viên trường ĐH Kinh doanh – Công nghệ khi chiếm được cảm tình từ phía khán giả với số lượng bình chọn nhiều nhất đêm thi.

Sang đến Liveshow 3, các chú “kingkong” đã thật sự lột xác qua các ca khúc Cách mạng được phối theo phong cách Rock. Tuy vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi vui và bùng nổ thế nhưng gà cưng HLV Minh Quân vẫn để lộ rõ những khuyết điểm còn tồn đọng từ đêm thi trước.

 

Thể hiện hai tiết mục H’ren lên rẫy và Người Hà Nội, ĐH Kinh doanh – Công nghệ đã “cháy quá đà” trên sân khấu. Việc tập trung quá nhiều sức lực vào phần “hình” dường như đã khiến họ xao nhãng trong việc truyền tải nội dung bài hát, dẫn đến việc tiết mục bị cường điệu hóa và thiếu đi cái hồn. Cảm thấy nuối tiếc, HLV Khánh Linh nhận xét: “Đây là một ca khúc khó với diễn biến trạng thái phức tạp. Hơi tiếc một chút vì các em phiêu quá nhiều nên một số chỗ bị lạc nhịp”.

Dù không thực sự có một đêm thi thành công nhưng họ đã xuất sắc vượt qua ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch – ĐH Kinh tế Quốc dân để dành lấy tấm vé vào trận chung kết.

Bước vào đêm thi định đoạt ngôi vương, ĐH Kinh doanh- Công nghệ đã được HLV của mình trau dồi về phần trình diễn cũng như được chuẩn bị kĩ càng về mặt tâm lí.

 

Sự mạo hiểm của HLV Minh Quân khi chọn một gương mặt mới toanh cho phần thi đơn ca đã được đền đáp xứng đáng. Ngọc Tiến đã không phụ lòng mong mỏi của người thầy và các bạn khi thể hiện xuất sắc Bài ca Hà Nội. Với chất giọng cao vút cùng sự dàn dựng công phu, chàng trai bé nhỏ đã mở màn cho một đêm thi thành công ngoài sự mong đợi của ĐH Kinh doanh – Công nghệ.

 

Ở phần thi hợp ca, sự mới lạ trong bản phối “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” cùng phần bè nhuần nhuyễn, ăn ý đã hoàn toàn thuyết phục ba vị HLV khó tính. Không còn sự bùng nổ quá sức, ĐH Kinh doanh – Công nghệ đã thành công trong việc tiết chế màn biểu diễn của mình. HLV Ngọc Anh bày tỏ sự hài lòng khi nhận xét: “ Trong tiết mục này, các bạn đã biết giảm cái tôi, tăng tính đồng đội”.

Tất cả những điểm yếu từ những vòng thi trước đã được họ khắc phục triệt để tại đêm thi chung kết. Nhờ có tài năng, sự tự tin cùng bản lĩnh sân khấu, “gà cưng” của HLV Minh Quân đã thành công trong việc chinh phục không chỉ bộ ba quyền lực mà cả khán giả với tổng số lượt bình chọn áp đảo. Theo đó, các chú “kingkong” đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của chương trình Tuổi 20 hát 2014.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước