Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ

ĐH-Chủ nhật, ngày 06/10/2019 18:52 GMT+7

VTV.vn - Gặp tai nạn với chính tình yêu chạy bộ, anh Đặng Ngọc Lâm đã truyền cảm hứng cho mọi người khi nỗ lực hết mình vượt qua biến cố vì niềm đam mê với bộ môn này.

Tiếp nối thành công của giải Revive Marathon xuyên Việt tại Quảng Bình, sự kiện tiếp theo được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là cơ hội đặc biệt để hàng ngàn vận động viên cảm nhận về một Hà Nội rất khác khi chạy qua những cung đường đẹp và lãng mạn nhất của mùa thu Hồ Gươm, Hồ Tây, với 3 cự li khác nhau: 5km, 10km và 21km.

Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 1.

Câu lạc bộ phụ nữ kiên cường của những người phụ nữ bị ung thư vú.

Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 2.
Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 3.

Nhóm chạy VKL.

Các vận động viên ở xa đã đến đây từ nhiều ngày trước để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi tham gia sự kiện. Mỗi người một độ tuổi, một công việc nhưng đều có chung niềm đam mê, một khát khao chinh phục khi đến với chạy bộ.

Đúng 4h30, cự li 21 km xuất phát tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, qua phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, đến Quán Thánh, đi qua những địa điểm nổi tiếng như vườn hoa Quảng Bá, chạy một vòng quanh Hồ Tây. Đối với cự li 21km, các vận động viên sẽ được đi qua 2 hồ nổi tiếng nhất Hà Nội: Hồ Tây và Hồ Gươm.

20 phút sau khi cự li 21km xuất phát, cự li 10km bắt đầu xuất phát. Và cuối cùng là cự li 5km xuất phát lúc 6h khi bình minh đã lên thành phố.

Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 4.

Nhóm Hải Phòng Run (HPR).

Đối với nhiều người, thể thao là một phần quan trọng trong cuộc sống, nhưng nếu có một ngày, họ lại gặp biến cố với chính niềm đam mê đó thì cuộc sống sẽ thay đổi ra sao, trong khi tình yêu đối với thể thao vẫn còn? Đó cũng là câu chuyện có thật về anh Đặng Ngọc Lâm (hay còn được biết đến với tên gọi Lâm Sắt).

Trước đó anh Lâm là một người rất yêu thích chạy bộ và đã chạy được 5 năm, là một trong những người đầu tiên chinh phục Iron man của Việt Nam. Cho đến tháng 5/2017 là thời điểm sinh dự kiến của con gái, nên anh Lâm không tham gia Iron man năm đó và chỉ tự chạy 1 cự ly full marathon. Trong quá trình tập luyện cho thành tích đó, anh Lâm gặp tai nạn, bị ngất đi khi chạy quanh Hồ Gươm.

Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 5.

Anh Đặng Ngọc Lâm (hay còn được biết đến với tên gọi Lâm Sắt).

Sau khi tỉnh lại, sức khoẻ anh không còn như trước, đó cũng là lúc anh tập trung nhiều hơn đến việc đào tạo cho trẻ em. “Việc mình cần làm cho các bạn nhỏ là khơi gợi niềm đam mê, cho các bạn tham gia cùng các bạn nhỏ khác để các bạn cảm thấy thích hơn và yêu mến bộ môn chạy bộ nhiều hơn” - anh Lâm chia sẻ về dự định tiếp theo.

Hy vọng anh Lâm có thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục gắn bó với tình yêu chạy bộ và truyền cảm hứng đến các bạn nhỏ như cách mà anh đã và đang làm vì cộng đồng.

Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 6.

Anh Đặng Ngọc Lâm là người đầu tiên chinh phục Iron man ở Việt Nam.

Lâm Sắt nỗ lực hết mình để vượt qua biến cố vì tình yêu chạy bộ - Ảnh 7.

Vợ và con anh Lâm chia sẻ về biến cố mà anh gặp phải.

Tập 5 chương trình Revive Marathon xuyên Việt với rất nhiều câu chuyện bất ngờ sẽ phát sóng vào 20h00 thứ 7, ngày 12/10/2019, trên kênh VTV3. Mời quý vị đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước