Lộ diện 3 gương mặt vào Chung kết Giọng hát Việt nhí 2014

HT, Ảnh: GHV nhí-Chủ nhật, ngày 28/09/2014 07:46 GMT+7

Top 3 Giọng hát Việt nhí 2014

Nhận được nhiều lượt bình chọn của khán giả, Thiện Nhân, Thiên Nhâm và Hoàng Anh là ba gương mặt xuất sắc nhất dành tấm vé bước vào Chung kết Giọng hát Việt nhí 2014.

Sau 2 tuần thi và 1 tuần bình chọn từ khán giả, Top 3 có mặt trong chung kết là Thiện Nhân (đội Cẩm Ly), Thiên Nhâm (đội Lam Trường) và Hoàng Anh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang).

Trong đêm thi này, cách thức tính tỉ lệ bình chọn có sự thay đổi khi quyết định bởi trung bình phần trăm bình chọn của khán giả và của cả huấn luyện viên. Thí sinh chiếm tỉ lệ cao hơn được đi tiếp vào vòng chung kết. Các HLV đều dành tỉ lệ bình chọn 50% cho các thí sinh.

Tuy nhiên, ở đội Cẩm Ly, Thiện Nhân chiếm tỷ lệ bình chọn áp đảo từ phía khán giả với 77,43%, trong khi Mai Chí Công chỉ nhận được 22,57% bình chọn. Đội HLV Lam Trường, Thiên Nhâm chiếm ưu thế với 72,8%. "Doraemon tóc xù" vượt qua "cô bé chuyên nhạc Trịnh" Huyền Trân với tỷ lệ sát nút là 51,66% và 48,34%. 

Linh Nhi rực cháy trong ca khúc Tây Nguyên

Linh Nhi "rực cháy" trong ca khúc Tây Nguyên

Trong đêm Bán kết, khán giả của Giọng hát Việt nhí chứng kiến nhiều tiết mục trọn vẹn, ngang tài ngang sức. Điều mà người xem có thể cảm nhận trong đêm thi tối qua (27/9) đó là các thi sinh thể hiện phần thi của mình bằng phong độ tốt nhất, biết làm chủ sân khấu và không bị áp lực thi thố như những liveshow trước đó.

Mở đầu liveshow 6, “khủng long” Linh Nhi mang tới không khí sôi động khi thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên của Trần Tiến. Với ca khúc này, khán giả tiếp tục “choáng” bởi chất giọng cao, khỏe của cô bé. HLV Lam Trường chia sẻ, sau mỗi tuần thi, anh lại có thêm những khám phá mới về “độ nặng và độ cao” trong giọng hát của Linh Nhi. Còn HLV Cẩm Ly cho biết, “khủng long” Linh Nhi làm cô nổi da gà vì quá tuyệt.

Thiên Nhâm mượt mà trong khúc dân ca

Thiên Nhâm mượt mà trong khúc dân ca

Trái ngược với sự sôi động của Linh Nhi là tiết mục mang giai điệu dân ca ngọt ngào Bà mẹ quê của Thiên Nhâm. Mặc dù so với bản gốc, ca khúc Thiên Nhâm lựa chọn có tiết tấu chậm hơn, hát khó hơn nhưng đã được cô bé thể hiện một cách chau chuốt, mềm mại. “Hát quá ngọt, chuyên nghiệp” là lời khen mà HLV Hồ Hoài Anh dành cho phần thi của cô bé dân ca Trần Kayon Thiên Nhâm.

Mai Chí Công dũng cảm thể hiện Trường ca sông Lô

Mai Chí Công dũng cảm thể hiện Trường ca sông Lô

“Hoàng tử mắt hí” Mai Chí Công khiến khán giả ngạc nhiên khi thể hiện ca khúc nặng ký Trường ca sông Lô. Theo HLV Hồ Hoài Anh, đây là tác phẩm không dễ với các giọng ca người lớn được đào tạo từ Học viện Âm nhạc Quốc gia. Thế nhưng, chàng trai mắt hí cho thấy sự trưởng thành, phong độ vững vàng và truyền tải được tinh thần của bài hát.

Cô bé nhà nông Thiện Nhân giàu cảm xúc trong Biết ơn chị Võ Thị Sáu

Cô bé nhà nông Thiện Nhân giàu cảm xúc trong Biết ơn chị Võ Thị Sáu

“Cô bé đu đủ” – Nguyễn Thiện Nhân chưa bao giờ “hạ nhiệt” qua những ca khúc mà em thể hiện. Với giọng hát trời phú cô bé gốc nhà nông Bình Định đã chạm đến cảm xúc của người nghe qua ca khúc quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Qua bài hát này, em đã khoe được giọng hát cao, khỏe và truyền cảm của mình. Ngay từ câu đầu tiên cất giọng hát, khán giả đã vô cùng thích thú và ủng hộ em bằng những tràn pháo tay nồng nhiệt. Có thể thấy, Thiện Nhân ngày càng khẳng định được “chất riêng” của mình. Đêm nay, một lần nữa em đã khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào xúc động qua giọng hát chan chứa tình cảm của mình.

Huyền Trân sâu lắng với ca khúc nhạc Trịnh

Huyền Trân sâu lắng với ca khúc nhạc Trịnh

Cô bé “sinh ra để hát nhạc Trịnh” Huyền Trân mang đến sự dễ chịu, thanh bình với Như cánh vạc bay. Qua ca khúc này, Huyền Trân đã đưa khán giả hòa mình vào những sâu lắng của giai điệu bài hát để từ đó cảm xúc như nối tiếp cảm xúc và đi vào lòng người nghe. Trong những đêm thi đầu, giọng hát của Huyền Trân còn nhiều chỗ nhấn nhá rất nặng. Tuy nhiên, trong đêm bán kết, giọng hát của cô bé mượt mà và nhẹ nhàng hơn. Liên tục thể hiện những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuy nhiên em không sợ khán giả nhàm chán bởi em chia sẻ rằng nhạc Trịnh như đã thấm vào tim em đã từ rất lâu. 

Cậu bé tóc xù cháy hết mình trên sân khấu.

Cậu bé tóc xù "cháy' hết mình trên sân khấu.

"Doraemon tóc xù" Hoàng Anh khiến sân khấu như bùng cháy khi thể hiện Ngựa ô thương nhớ của Trần Tiến. Giọng hát khỏe, nội lực cùng sự tự tin trên sấn khấu là những yếu tố giúp Hoàng Anh ghi điểm trong lòng khán giả.

Hoàng Anh cũng khiến người nghe thích thú khi em đã biến tấu một bài dành cho người lớn thành bài trẻ con khi hát đến đoạn "Có con ngựa dừng chân, có hai người yêu nhau", Hoàng Anh bỏ chữ "yêu nhau" bằng tiếng suỵt suỵt. Lam Trường ví Hoàng Anh như một “phù thủy” bởi sự đa dạng trong cách biểu diễn với khả năng hát, nhảy và diễn xuất. 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước