Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình

Hà Linh-Thứ tư, ngày 15/05/2024 06:35 GMT+7

VTV.vn - Nghe bà Thu Lê tự xưng là mẹ của mình, Duyên bối rối tới mức không dám nhìn thẳng vào bà.

Quá thất vọng và buồn bã khi biết sự thật rằng bà Thu Lê (Quách Thu Phương) gián tiếp có liên quan tới cái chết của bố, Hiệp (Huỳnh Anh) bèn tâm sự với Duyên (Lê Bống). Anh hoang mang nghĩ về quá khứ vất vả của mình, rằng nếu như bố không mất, có lẽ anh đã có một tuổi thơ thật đẹp bên bố mẹ và bà nội.

"Tôi từ một đứa trẻ có đầy đủ người thân, bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi cùng với mối hận thù người cô ruột duy nhất" - Hiệp cay đắng nhìn lại - "Và rồi người mà tôi cứ tưởng là ân nhân hoá ra là nguyên nhân gây ra tất cả".

Thấy Hiệp sầu não và uống rượu liên tục, Duyên vừa lo lắng và vừa thương anh. Cô lẳng lặng cầm tay anh như để tiếp thêm sức mạnh và niềm an ủi.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 1.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 2.

Về phia bà Thu Lê, bà tìm tới khu tập thể nơi Duyên sinh sống và lặng lẽ ngắm nhìn con qua khung cửa sổ. Thấy bữa tối của con chỉ là một ổ bánh mì không, lòng bà Thu Lê đau như cắt khi nhận ra con đã phải sống khổ sở và vất vả suốt nhiều năm qua. Bà bật khóc không thành tiếng ngay phía ngoài cửa phòng của Duyên, dằn vặt vì tội lỗi và sự ích kỷ của bản thân đã khiến con gái ruột phải chịu nhiều thiệt thòi.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 3.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 4.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 5.

Không chỉ tìm tới nhà, bà Thu Lê còn tới công ty để được ngắm nhìn Duyên. Dù con ở ngay đây, ngay trước mặt nhưng bà vẫn thấy thật xa khi cả hai không thể gọi nhau hai tiếng "mẹ - con". Cuối cùng, bà quyết định gạt nước mắt và bắt chuyện với Duyên. Bà quan tâm, hỏi han về sức khoẻ và công việc của con: "Làm gì thì làm nhưng mà phải giữ sức khoẻ, đừng có để bị ốm đấy".

Bà tiếp tục hỏi thăm về chỗ ở, sức khoẻ của bà ngoại Duyên trên Cao Sơn, thậm chí là nhắc về mẹ của cô. Nói tới người mẹ mà cô tưởng đã qua đời, Duyên có vẻ trầm hơn: "Tuy cháu chưa từng được nhìn thấy mẹ nhưng cháu cảm thấy là mẹ luôn ở bên, dõi theo, chăm sóc và bảo vệ cháu".

Nghe tới đây, bà Thu Lê không giấu nổi sự xúc động, để nước mắt chảy mãi không thôi. Điều này khiến Duyên vừa lo lắng, vừa hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong khi đó, bà Thu Lê chạy đi chỗ khác và bật khóc thành tiếng đau đớn. Bí mật về việc bị tráo đổi con đã trở nên quá lớn và bà không thể chịu nổi khi phải giấu Duyên.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 6.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 7.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 8.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 9.

Ông Thắng biết việc vợ lại tới gặp Duyên thì rất lo lắng. Ông khuyên bà không nên làm như vậy bởi tất cả, bao gồm cả ông, bà Thu Lê cùng Giang - Duyên đều chưa sẵn sàng cho sự thật này. Thế nhưng, bà Thu Lê vẫn vô cùng đau lòng khi phải nhìn con quá vất vả, thiếu thốn tới mức bà ngỏ lời sẽ mua xe máy mới cho con, nhờ ông Thắng nói dối rằng đây là phần thưởng của công ty.

Ông Thắng không nghĩ đó là ý hay. Ông đưa ra giải pháp: "Anh biết là em yêu con, xót con nhưng chúng ta muộn hơn 20 năm rồi, không vội gì một vài ngày cả. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách để tránh cho hai đứa bị tổn thương. Anh muốn vợ chồng mình lên Cao Sơn, gặp bà của Duyên. Mình cần phải hiểu con hơn".

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 10.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 11.

Mặc dù chồng đã nói cần bình tĩnh nhưng lòng bà Thu Lê vẫn không yên. Giữa buổi tối, bà bắt xe để đi tới nhà Duyên. Điều bà không ngờ đến là Giang (Minh Thu) cũng đã lẻn đi theo do lo lắng về những hành động kỳ lạ của mẹ.

Lần này, bà Thu Lê không còn chỉ ngắm nhìn Duyên ngoài cửa mà bà đã gõ cửa, mong muốn được nói chuyện với cô. Thế nhưng, cứ nhìn thấy con, bà lại không thể kìm được nước mắt. Duyên lập tức hỏi han khi thấy vợ của Chủ tịch không ổn.

Đúng lúc này, bà Thu Lê quyết định tiết lộ bí mật động trời ấy: "Duyên, mẹ có lỗi với con. Mẹ là mẹ của con". Nghe những lời này, Duyên bối rối và hoang mang. Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt của bà Lê nữa.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 12.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 13.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 14.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 15.
Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Duyên bàng hoàng nghe bà Thu Lê tự nhận là mẹ ruột của mình - Ảnh 16.

Duyên sẽ đối diện với sự thật bàng hoàng này như thế nào? Mời quý vị đón xem tập 40 Lỡ hẹn với ngày xanh phát sóng vào 21h00' ngày 15/5 trên kênh VTV1!

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Bà Thu Lê mất bình tĩnh, muốn tiết lộ sự thật với Duyên Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 39: Bà Thu Lê mất bình tĩnh, muốn tiết lộ sự thật với Duyên Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố Hiệp Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố Hiệp Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê có liên quan đến cái chết của bố Hiệp như thế nào? Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 38 : Bà Thu Lê có liên quan đến cái chết của bố Hiệp như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước