Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này

Thảo Nguyên-Thứ bảy, ngày 18/05/2024 08:22 GMT+7

VTV.vn - Vội vã trở về Cao Sơn, Giang tìm đến mộ mẹ thắp nén hương tạ lỗi vì bao năm qua cô không hề biết đến sự tồn tại của những người thân thực sự của mình.

Giang bỏ nhà gia đi khiến bà Thu Lê vô cùng buồn bã, bà vào phòng con gái ngắm nhìn con qua ảnh. Ông Thắng nhìn thấy cảnh đó không đành lòng lại cầm điện thoại cho Hiệp, nhờ anh về Cao Sơn để tìm Giang.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này - Ảnh 1.

Trong lúc đó, Duyên ở Cao Sơn đang nhớ lại những gì thân thuộc với cô từ bé, trong đó bà ngoại là người luôn bên cô, luôn là nơi cô muốn trở về.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này - Ảnh 2.

Ngồi trong khách sạn ở Cao Sơn, gương mặt Giang thẫn thờ nhìn vô định, điện thoại đổ chuông nhưng cô không nghe. Gọi cho con gái không được, ông Thắng bèn nhắn tin: "Con à, dù thế nào con cũng phải trả lời điện thoại của bố chứ. Cả đêm qua con ở đâu, bố mẹ rất lo lắng cho con". Khi ông Thắng gọi lại, ông Thắng nghe máy nhưng cô không nói gì, nghe những lời của bố cô chỉ bật khóc.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này - Ảnh 3.

Hiệp đến nhà ông Thắng sau nhiều ngày tránh mặt. Ông Thắng hiểu tâm lý của Hiệp và những gì anh đã trải qua nên không trách cứ gì anh. Còn Hiệp, sau khi bình tâm lại, anh cũng hiểu chuyện đó không ai muốn sảy ra cả. Điều mà anh cảm thấy đó là luôn được ông bà Thắng Lê coi như một thành viên của gia đình. Ông Thắng nói cho Hiệp biết Giang bỏ về Cao Sơn vì một sự thật khác, nên nhờ anh sớm lên đó để thuyết phục cô trở về.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này - Ảnh 4.

Về Cao Sơn, Giang tìm đến nhà Duyên, đứng nhìn bà ngoại, người thân duy nhất còn lại của cô đang đi tha thẩn ngoài đường, miệng liên tục gọi: "Sương, Sương ơi, con đâu rồi", cô liền ra chào bà. Bà Thật nhìn thấy Giang nhưng lại nghĩ là Sương: "Ôi, con, con về rồi à, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mẹ chờ, chờ mãi con ạ". Giang liền đính chính lại: "Bà ơi, cháu là Giang, bạn của Duyên ạ, có lần cháu đã về đây rồi đấy ạ". Bà Thật vẫn theo dòng suy nghĩ của một người mất trí nhớ: "Ừ, về được là tốt rồi, mẹ không mắng con nữa đâu, mẹ hứa.", nói rồi bà ôm Giang vào lòng: "Con đừng bỏ mẹ con đi nữa nhé, là mẹ sai, mẹ không hiểu con, là mẹ sai, mẹ xin lỗi"khiến Giang vô cùng bối rối. Đúng lúc đó cô hàng xóm chạy tới : "Xin lỗi cô, bà cứ nhớ nhớ quên quyên ý mà". Giang nhân tiện hỏi cô hàng xóm mộ mẹ Duyên để ra thắp hương.

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này - Ảnh 6.

Giang tìm đến mộ mẹ thắp nén hương tạ tội: "Mẹ ơi, con là con gái của mẹ đây ạ, là con chứ không phải Duyên đâu. Con thật bất hiếu khi giờ đây con mới đến thăm mẹ. Mẹ ơi, sao ông trời lại đẩy mẹ con mình vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này ạ. Bao lâu nay người mà con thương yêu không phải là bố mẹ đẻ, con không biết sự tồn tại của mẹ. Con không biết giờ đây đi tiếp như thế nào nữa. Trong lòng con không muốn như thế này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bao lâu nay con vẫn thương cảm cho Duyên, vì Duyên mồ côi vất vả. Nhưng bây giờ chính con mới phải tự thương lấy mình. Con xin lỗi mẹ vì đã có những suy nghĩ như vậy". Đúng lúc miên man trong dòng suy nghĩ Giang nhận được điện thoại của Hiệp đến tìm cô. Hiệp đến bên cạnh Giang, an ủi cô. Giang trải lòng với Hiệp: "Trong cùng một ngày mà mọi chuyện thay đổi tất cả, người mà hàng ngày lo lắng chăm sóc cho em, bỗng nhiên không còn là mẹ em nữa. Người mà em luôn tự hào, luôn tin là điểm tựa vững chắc nhất bỗng nhiên không phải là bố em nữa. Em cảm giác em rơi tự do, không có một điểm gì để nắm lấy cả".

Lỡ hẹn với ngày xanh - Tập 42: Giang tìm về Cao Sơn nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi này - Ảnh 7.

Hiệp quá hiểu những gì mà Giang đang trải qua, anh nói : "Đúng là mọi thứ thay đổi quá nhanh, nhưng em không phải không có gì để bám lấy". Giang tủi thân: "Em phải bám víu vào đâu hả anh". Hiệp khẳng định: "Vào tình yêu của bố mẹ dành cho em". Nhưng giờ đây, với cô họ không phải là bố mẹ đẻ. Cô cũng muốn tìm về nơi mà cô thuộc về, gặp bà ngoại, tìm đến mộ mẹ nhưng lại không thấy cảm giác thân thuộc. Giang càng cảm thấy ray rứt vì những cảm giác mâu thuẫn đó. Nhưng Hiệp khẳng định: "Em là một cô gái tốt, em chưa làm được vì em cần có thời gian". Hiệp cũng nhắc Giang chỉ cần Giang luôn nhớ rằng, bố Thắng và mẹ Thu Lê đã yêu và chăm sóc cô như con ruột, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Họ vẫn đang mong ngóng Giang trở về. Về nhà đi Giang, bố mẹ đang chờ.

Duyên (Lê Bống) được cô hàng xóm thông báo về tình hình bệnh của bà: "Cô thấy đợt này bà hay lẫn lắm, cháu hỏi bác sĩ xem sao". Cô hàng xóm cũng báo, có một cô bạn gái tên là Giang đến tìm, còn hỏi đường ra mẹ của Duyên để thắp hương. Duyên bất ngờ khi biết tin này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước