Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận "nhường" Minh cho Ngọc

Lan Chi-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 06:40 GMT+7

VTV.vn - Quá mệt mỏi khi phải gồng mình chiến đấu cả trong công việc và cuộc sống riêng, Thủy chấp nhận buông tay để Minh đến với Ngọc nếu cả hai chưa dứt tình xưa.

Bị Minh (Quốc Thái) từ chối đi du lịch chung, Ngọc (Thu Quỳnh) vô cùng hậm hực. Với Minh lúc này, chỉ có Thủy (Thúy Hằng) mới là người phụ nữ quan trọng nhất, Ngọc chỉ là quá khứ. Giữa Minh và Ngọc mãi mãi không trở lại được như xưa, Minh cũng không thể làm sống lại bản thân mình của 15 năm trước như Ngọc muốn.

Cảm thấy tổn thương, Ngọc rấm rức khóc rồi lớn tiếng với Minh. Ngọc bảo Minh suốt ngày chỉ nhắc đến Thủy trong khi cô lại bỏ bê nhà cửa, chồng con, là con người vô trách nhiệm. "Lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc, bỏ bê gia đình, bỏ bê nhà cửa, bỏ bê chồng con, thích thì có thể sẵn sàng lao vào nhà nghỉ ngay với một người đàn ông khác. Anh nhìn đi, trên đầu anh có bao nhiêu cái sừng rồi?" - Ngọc đổ cho Thủy vô số tội của một người vợ hư hỏng.

Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 1.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 2.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 3.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 4.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 5.

Nghe Ngọc nhắc tới chuyện này, Minh mới hiểu ra chính Ngọc là người gửi cho anh bức ảnh Thủy vào nhà nghỉ cùng Khánh (Tiến Lộc) hòng chia rẽ tình cảm hai vợ chồng anh. Minh thẳng thừng nói với Ngọc đến bây giờ anh mới thấm những điều Khánh nói rằng phải giữ Thủy thật chặt. Ngọc tức anh ách khi không thể níu kéo được Minh. Trong khi đó, đến lúc này cả Minh và bà Mai (NSND Lan Hương) mới nhận ra hai người có lỗi với Thủy rất nhiều.

Quang đi học về thấy bà Mai đang ở phòng bố mẹ nên nghĩ bà nội định dọn đồ của mẹ để không cho Thủy sống ở nhà nữa. Cậu bé nổi giận, nói hỗn với bà và lặng lẽ dọn đồ bỏ đi tìm mẹ.

Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 6.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 7.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 8.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 9.

Ở vùng dịch, Thủy ngày đêm làm việc cứu chữa cho các bệnh nhân. Làm việc quá sức, Thủy bị sốt nhưng may mắn chưa bị nhiễm bệnh. Thấy Thủy chỉ chăm chăm lo công việc, đồng nghiệp của cô bảo Thủy đi như vậy chẳng khác nào tự "dâng" Minh cho Ngọc. Thủy cười xòa rồi tâm sự chuyện năm xưa với đồng nghiệp. Thủy kể cô được mẹ Ngọc yêu thương như con đẻ, chăm sóc từng li từng tí, thậm chí còn quan tâm đến Thủy hơn cả Ngọc. Ngày ấy, Ngọc giận dỗi phải cả tuần lễ.

Đồng nghiệp của Thủy nghe vậy liền nhắc nhở cô phải tỉnh táo hơn vì đó là chuyện khác. Nữ đồng nghiệp này cũng biết Thủy và Minh đang ly thân, mà người thứ ba xen vào cuộc sống của họ chính là Ngọc.

Thủy nhớ lại chuyện mẹ Ngọc chưa bao giờ quên sinh nhật của cô, nhưng lại có thể quên sinh nhật của con gái mình. "Chị nợ Ngọc và mẹ Ngọc nhiều hơn bất cứ ai trên đời này thế nên Ngọc có làm gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ nhịn, để cho anh Minh tự quyết định" - Thủy giải thích.

Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 10.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 11.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 12.

Thủy nói cô không bao giờ oán trách Ngọc, thậm chí còn coi Ngọc như một phép thử trong hôn nhân của mình. Thủy cũng bảo nếu Ngọc và Minh vẫn còn ân tình với nhau, chắc chắn cô sẽ buông tay, "nhường" chồng cho bạn.

Minh từ cơ quan trở về nhà không thấy con trai đâu, gọi điện Quang cũng không nghe máy nên lo lắng. Gọi điện báo tin cho Thủy, Minh nhờ vợ gọi cho Quang khuyên con quay trở về nhà. Thủy không biết đã xảy ra chuyện gì với con trai nên cũng thấp thỏm lo âu. Thủy gọi điện cho Quang nhưng cậu bé cũng không bắt máy.

Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 13.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 14.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 15.

Về phần Hoàng (Mạnh Quân) và Kha (Kim Ngọc), cả hai đang chuẩn bị làm đám cưới. Phải tìm một căn hộ rộng hơn trước khi kết hôn nên Hoàng quyết định bán chiếc xe máy mà anh yêu thích. Kha không đồng ý Hoàng làm như vậy và bắt anh phải lấy lại chiếc xe.

Thương Hoàng vất vả, Kha suy nghĩ lại chuyện ở riêng sau khi kết hôn. Cô tỉ tê mẹ đẻ cho hai vợ chồng được dọn về ở cùng sau đám cưới.

Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 16.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 17.
Lửa ấm - Tập 50: Thủy coi Ngọc là phép thử hôn nhân, chấp nhận nhường Minh cho Ngọc - Ảnh 18.

Thủy có liên lạc được với con trai và khuyên con trở về nhà? Quang có nghe lời mẹ và trở về xin lỗi bà? Ngọc có tiếp tục nghĩ cách khác để kéo Minh về bên mình?

Đón xem 2 tập cuối của Lửa ấm phát sóng vào 21h00 ngày 14/12 và 15/12 trên VTV1!

Lửa ấm - Tập 49: Hí hửng rủ Minh đi chơi riêng nhưng Ngọc lại chưng hửng phút chót Lửa ấm - Tập 49: Hí hửng rủ Minh đi chơi riêng nhưng Ngọc lại chưng hửng phút chót Lửa ấm - Tập 49: Kha hào hứng muốn Hoàng đổi nhà mới để làm đám cưới Lửa ấm - Tập 49: Kha hào hứng muốn Hoàng đổi nhà mới để làm đám cưới Lửa ấm - Tập 49: Thủy lao vào vùng dịch cứu người, Minh lại ngang nhiên qua đêm ở nhà Ngọc? Lửa ấm - Tập 49: Thủy lao vào vùng dịch cứu người, Minh lại ngang nhiên qua đêm ở nhà Ngọc?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước