Emma "leo lên đầu" Thắng ở công ty
Emma bắt đầu "cướp" của Thắng từng vị trí, trước hết là chỗ đỗ xe ở tầng hầm. Chỗ đỗ xe bao năm ở công ty của Thắng, nay Emma cố tình đỗ vào và cô ta còn giúi tiền cho bảo vệ. Tiếp đó, Emma leo lên vị trí Giám đốc truyền thông, tương đương với vị trí Trưởng phòng truyền thông.
Giám đốc nói chuyện riêng với Thắng về việc cô là cánh tay phải của anh trong suốt thời gian vừa qua, nhưng ý anh hiện nay anh còn có Emma - cô gái vừa được cất nhắc vị trí trưởng phòng truyền thông. Anh đánh giá cao việc công ty vừa phát triển, phải vừa truyền thông để mọi người biết đến, giống như nghệ sĩ biểu diễn cần có người xem.
Còn tại công ty của Lộc, sếp vẫn muốn anh làm trưởng phòng, nhưng Lộc một mực từ chối với đủ lý do. Sếp nhắc nhở Lộc "cứ cầu lùi" như thế này trong khi vợ cầu tiến thì chả mấy chốc vợ bỏ xa Lộc.
Bị mẹ ép chuyển sang trường mầm non quốc tế, bé Trâm Anh thu mình
Lo lắng vợ chồng Thắng - Lộc thuê căn hộ cao cấp lại sắp cho Trâm Anh đi học trường quốc tế tốn kém, bố mẹ chồng đã đưa thẻ tiết kiệm cho Thắng để lo cho Trâm Anh, nhưng cô từ chối. Còn chị gái cũng giấm giúi tiền cho Lộc để lo cho Trâm Anh.
Thấy cả nhà hùn tiền vào cho hai vợ chồng mình, Thắng cảm thấy như đang được cứu trợ. Cô đã quá quen với việc một mình chiến đấu nên bây giờ cảm thấy như một chiến binh mà không có mặt trận để chiến đấu.
Nghe vợ nói vậy, Lộc tự nhiên cảm thấy mình vô dụng, anh gọi điện tâm sự với bạn thân về nỗi lòng của mình. Đôi lúc anh muốn vợ ở nhà chăm con nhưng bản thân anh lại không lo nổi cho cả nhà.
Muốn cho con gái thi đầu vào trường cấp 1 quốc tế, Thắng phải xin nghỉ nửa buổi để đi tìm trường mầm non quốc tế cho con. Cô đóng luôn học phí và lập tức chuyển trường cho con.
Mẹ chồng đến đón Trâm Anh mới tá hỏa ra con dâu đã chuyển trường cho cháu nội mà không báo cho ông bà nội một tiếng. Bà lập tức gọi con trai, con dâu về để hỏi chuyện. Thấy không khí căng thẳng, ba Lộc giả vờ lên cơn đau tim để ngăn chặn cuộc tranh luận của mẹ và vợ Lộc.
Thắng mua sách về tặng con gái nhưng Trâm Anh hất đổ đi vì cô bé sợ đọc sách và cũng chưa từng đọc sách trước đây bao giờ.
Trâm Anh được mẹ đưa đến trường mầm non mới nhưng cô bé không thích. Cả buổi học, Trâm Anh buồn rầu, thu mình và chỉ muốn chuyển về trường cũ. Giáo viên nước ngoài nói tiếng Anh, còn Trâm Anh nghe không hiểu một xíu gì, khiến cô bé càng chán nản.
Bé Trâm Anh thu mình khi đi học trường mới.
Đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 9 phim Mẹ ác ma, cha thiên sứ phát sóng lúc 21h40 thứ Tư (11/12) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!