Trong trích đoạn giới thiệu Mẹ biển tập 7, ngay sau khi chồng đồng ý rời xứ lên thành phố kiếm tiền, Huệ ngay lập tức sang nhà Hậu nhờ tìm mối khách để bán nhà, Huệ rất phấn khởi và háo hức chờ ngày thoát xứ nghèo này.
“Thầy bói nói số tôi phải tha hương cầu thực mới giàu lên được, tôi không thích ở xóm nghèo kiết xác được đâu”, Huệ tuyên bố.
Nhóm anh em tập hợp lên kế hoạch cho chuyến ra khơi khai tàu mới. Mọi người rất hào hứng vì nhóm có nhiều người giỏi. Đại là thợ máy hàng đầu ở xóm chài, Ba Xệ có cặp mắt tinh luôn phát hiện được luồng cá, Kiểng quăng mẻ nào là trúng mẻ lưới đó… Tuy nhiên, điều nhóm lo lắng là vẫn chưa đủ người. Họ cần có 14 người nhưng vẫn đang thiếu 2 người.
“Mình đi đúng vào mùa cá bắt, biển động nên thành thử tao lo mấy anh em đánh bắt sợ cực, sợ khổ nên không dám đi”, Ba Xệ tâm sự.
Ở một diễn biến khác, ông Bảy Rối vô tình gặp Ba Sịa ngoài đường không ngại ngần xin ít tiền ăn, mà không chỉ xin tiền ăn bữa chính mà ông còn xin cả tiền ăn bữa xế. Tuy nói lời khó chịu nhưng Ba Sịa vẫn cho ông Bảy tiền ăn.
Đón xem Mẹ biển phát sóng vào 21h ngày 25/3 trên kênh VTV1!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!