Mê cung - Tập 18: Giật mình với thủ đoạn tinh vi thủ tiêu Thịnh ngựa của Đông Hòa

PV-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 10:53 GMT+7

VTV.vn - Hóa ra, kế hoạch giết Thịnh ngựa đã được Đông Hòa thực hiện một cách tinh vi, cảnh sát khó tìm ra được kẽ hở.

Bị nghi ngờ giết Thịnh ngựa (Duy Nam), Đông Hòa được đưa về cơ quan điều tra để thẩm vấn. Tuy nhiên, tại đây vị luật sư không khai ra điều gì và kiên quyết giữ im lặng về lý do tới gặp Thịnh ngựa.

Nhận định của Quyết (Bảo Anh) cho rằng Đông Hòa là tình nghi số 1 của vụ án. Khi công an và nhân chứng tới hiện trường đã thấy Đông Hòa có mặt ở đó và nhìn xuống xác nạn nhân. Do đó, nghi can chính của vụ án là Đông Hòa. Anh ta là người duy nhất có cơ hội bỏ độc nạn nhân. Thịnh ngựa chết vì trúng độc trong nước cam. Trên cốc nước có dấu vân tay của Thịnh và luật sư Hòa.

Tuy nhiên, Khánh (Hồng Đăng) lại cho rằng còn nhiều điểm nghi vấn trong các lập luận này, chưa thể khẳng định Đông Hòa là hung thủ. Thậm chí, đến cả mẹ Khánh - một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm trong điều tra các vụ án - cũng tin rằng Đông Hòa vô tội.

Mê cung - Tập 18: Giật mình với thủ đoạn tinh vi thủ tiêu Thịnh ngựa của Đông Hòa - Ảnh 1.

Trong khi truy tìm chứng cứ, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng sự xuất hiện của một kẻ tình nghi khác. Đó là Đằng ma chơi, một kẻ có 2 lệnh truy nã vì tội giết người. Nhưng manh mối này đã tạm thời bị đứt tại đây vì Đằng bỏ trốn ngay thời điểm đó.

Tìm thấy bằng chứng Đằng ma chơi thực sự có mặt ở hiện trường vụ án, cơ quan điều tra đã thả Đông Hòa. Nhưng điều khiến khán giả ngỡ ngàng hơn đã được tiết lộ ngay sau đó, hóa ra Đông Hòa cũng có quen biết với tên tội phạm này.

Mê cung - Tập 18: Giật mình với thủ đoạn tinh vi thủ tiêu Thịnh ngựa của Đông Hòa - Ảnh 2.
Mê cung - Tập 18: Giật mình với thủ đoạn tinh vi thủ tiêu Thịnh ngựa của Đông Hòa - Ảnh 3.

Đặc biệt hơn, Đông Hòa hoàn toàn không hề bị gài và cũng không có ý định giao tiền cho Thịnh ngựa khi bị hắn ta uy hiếp. Vị luật sư gian xảo đã nghĩ ra một kế hoạch tinh vi để giết người.

Đông Hòa giết Thịnh ngựa bằng cách hạ độc vào cả hai cốc nước giải khát của bản thân hắn và nạn nhân. Chỉ khác ở chỗ, trong cốc nước của mình, vị luật sư bỏ thuốc ngủ còn cốc nước của tên nghiện ma túy đá kia, Đông Hòa bỏ thuốc độc. Sau khi cả hai uống nước, Thịnh ngựa lăn ra chết, còn Đông Hòa thì... lăn ra ngủ. Như vậy, vị luật sư đã tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm vững chắc.

Mê cung - Tập 18: Giật mình với thủ đoạn tinh vi thủ tiêu Thịnh ngựa của Đông Hòa - Ảnh 4.
Mê cung - Tập 18: Giật mình với thủ đoạn tinh vi thủ tiêu Thịnh ngựa của Đông Hòa - Ảnh 5.

Không những vậy, anh trai Lam Anh đã sử dụng 2 người khác tham gia vào vụ án. Một là Phú trọc, một tay mê bài bạc có nhiệm vụ tri hô và báo cảnh sát sau khi nạn nhân chết. Một kẻ khác chính là Đằng ma chơi, với nhiệm vụ là xử lý hiện trường sao cho giống một vụ giết người cướp của. Nhưng âm mưu ẩn giấu sâu trong đó là Đông Hòa muốn đổ mọi tình nghi cho Đằng ma chơi.

Vậy là Đông Hòa vừa không mất tiền, vừa thu hồi đoạn phim bằng chứng cho thấy anh ta giết người từ phía Thịnh ngựa.

Nhưng liệu những thủ đoạn của Đông Hòa có thực sự qua mặt được cảnh sát? Đón xem tập 19 Mê cung lên sóng vào ngày 26/6 trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước