Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 96: Lâm nói với vợ cũ "nếu khó khăn quá thì về"

Tiêu Trang Ngọc Bảo-Thứ ba, ngày 16/07/2024 06:25 GMT+7

VTV.vn - Trước khi đi Nhật, vợ cũ của Lâm nói sau 2 năm ổn định cuộc sống sẽ đón bé Na sang đoàn tụ. Tuy nhiên, thực tế không như là mơ.

Sau một thời gian đi Nhật, vợ cũ của Lâm cuối cùng cũng liên lạc về thông báo tình hình cuộc sống của cô ở đó. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu cô vạch ra sau khi sang Nhật cũng như tương lai của cô và bé Na đang đi chệch khỏi dự tính.

Vợ cũ của Lâm nói với anh rằng có lẽ cô không thể về đón Na như đã nói với anh. Thực tế cuộc sống nơi xứ người hoá ra khác với suy tính. Vợ cũ của Lâm cũng bối rối nói thêm cho anh biết rằng thậm chí cô rất khó khăn để gửi tiền về nuôi con như đã hứa.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 96: Lâm nói với vợ cũ nếu khó khăn quá thì về - Ảnh 1.

Nghe điện thoại của vợ cũ, Lâm dường như cũng không mấy ngạc nhiên. Anh nói anh có thể chăm sóc bé Na và nếu đời sống ở Nhật có khó khăn quá thì cô hãy về.

Trước đó, Lâm từng nói với Ngọc về lý do anh và vợ cũ chia tay. Lâm nói rằng cả hai quen nhau, yêu nhanh và cưới nhanh, đến khi về chung sống mới thấy không hợp nhau nhiều điều. Cuối cùng, hôn nhân đành kết thúc và đường ai nấy đi.

Điều Lâm ân hận và buồn nhất sau tất cả là đã không thể bù đắp được đời sống tình cảm của con gái. 

Những diễn biến tiếp theo của phim Mình yêu nhau, bình yên thôi sẽ được hé lộ trong tập 97 phát sóng vào 20h hôm nay (16/7) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 74: Ngọc ghen ra mặt, Lâm nghẹn giọng khi nhắc lại chuyện ly hôn với vợ cũ Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 74: Ngọc ghen ra mặt, Lâm nghẹn giọng khi nhắc lại chuyện ly hôn với vợ cũ

VTV.vn - Sau khi rời khỏi quán bar, Ngọc khó chịu trên suốt đoạn đường về nhà. Lâm thấy vậy hỏi tại sao mặt cô lại sưng lên như vậy?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước