Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập cuối: Kết phim đẹp như mơ, Quân cầu hôn chị Lan

Hương Chi-Thứ tư, ngày 31/07/2024 07:29 GMT+7

VTV.vn - Kết phim đã làm hài lòng nhiều khán giả đồng hành với "Mình yêu nhau, bình yên thôi" suốt chặng đường vừa qua.

Lan chính thức đón nhận tình yêu của Quân

Đức Anh báo tin cho Quân biết chị Lan sắp chuyển vào Nam. Lần này, chị Lan đi là đi luôn và Quân chỉ còn 12 tiếng để giữ chân chị ở lại. Nghe vậy Quân lập tức chạy đến nhà, xông vào phòng gặp chị Lan. Gặp Quân, chị Lan vẫn cố tình tỏ ra khó chịu để tìm cách đuổi Quân về. Trong lúc cãi nhau, Quân tình cờ phát hiện ra tờ giấy siêu âm thai. "Đứa bé là con của chúng ta đúng không?" - Quân hỏi thẳng Lan.

Trước đó, vào cái hôm mà Lan phát hiện mình có bầu, chị Lan đã đến phòng tập tìm Quân nhưng lúc đó, anh chàng vẫn dỗi: Từ giờ em không là con cún gọi thì đến, đuổi thì đi. Những lời nói hôm đó khiến Lan đau lòng và quyết định sẽ giữ kín chuyện mình mang bầu.

Lần này, Quân thú nhận những lời anh nói ngày hôm đó đều là dối trá. Thực tế, Quân không chịu được sự lạnh lùng của Lan và không muốn cô lấy tình cảm của mình làm trò đùa. Ngay lúc này, Quân yêu cầu Lan phải tôn trọng tình yêu của Quân dành cho cô, cho dù cô có nhận nó hay không. Quân biết Lan cũng yêu mình nên muốn cô đừng trốn chạy nữa, hãy thành thật với tình cảm của mình.

Lúc này, Lan không thể phủ nhận tình cảm thật của mình được nữa. Cô đón nhận nụ hôn của Quân và thừa nhận em bé trong bụng chính là con của Quân.

Bà Giang và vợ chồng Đức Anh ở ngoài cửa giật mình khi nghe thấy thông tin Lan có bầu, liền đẩy cửa phòng đi vào. Cầm lấy tờ giấy siêu âm, bà Giang vừa thương vừa trách con sao không nói với mẹ một câu mà cứ chịu đựng mọi chuyện một mình như vậy.

Quân kịp thời ngăn Lan vào Nam.

Mẹ Ngọc động viên con gái vượt qua nỗi buồn chia tay

Sau khi Lâm lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một lá thư nói lý do phải chia tay, Ngọc vẫn rất đau ở trong tim. Cô chưa thể nguôi ngoai, đêm đến nằm ngủ cạnh mẹ ở phòng trọ, Ngọc vẫn khóc thút thít một mình.

Mẹ Ngọc kể khi con còn bé, mỗi lần bị ngã đau, bà thường thổi vào chỗ đau cho con bớt đau. Bây giờ con lớn, có những nỗi đau mà bà không thể thổi đi giúp con được, nhưng bà mong con gái đừng quên "mẹ luôn ở bên con".

"Nếu như con muốn khóc, con cứ khóc đi, đừng phải giấu mẹ" - bà vừa ôm con gái vừa nhẹ nhàng vỗ về con.

Quân cầu hôn Lan trong tiệc sinh nhật bà Giang

3 tháng sau, cả Hân và chị Lan đều mang bụng bầu khá lớn. Cả đại gia đình sum họp tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bà Giang. Bà vô cùng hạnh phúc, trước khi thổi nến, bà chỉ có một điều ước duy nhất là gia đình luôn bên nhau, yêu thương nhau bình yên thôi.

Nhân sự kiện này, Quân đã bất ngờ quỳ xuống cầu hôn Lan. Bà nội thấy vậy trêu cháu gái: "Không đồng ý có mà dở hơi à?". Lan đồng ý lời cầu hôn của chàng trai yêu thương mình thật lòng và cũng sắp trở thành bố của con mình.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập cuối: Kết phim đẹp như mơ, Quân cầu hôn chị Lan - Ảnh 8.

Nhìn các anh chị hạnh phúc, vui vẻ, bà Thu động viên Ngọc rằng sau này con cũng sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương con hết dạ hết lòng giống như các anh chị.

Tập 105 khép lại bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi với kết phim viên mãn với gia đình bà Giang sau bao sóng gió từng ập đến.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 104: Lan thuyết phục được mẹ và em trai để vào Nam Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 104: Lan thuyết phục được mẹ và em trai để vào Nam Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 104: Bức thư chia tay đầy xúc động Lâm gửi cho Ngọc Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 104: Bức thư chia tay đầy xúc động Lâm gửi cho Ngọc Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 103: Đưa Ngọc đi ngắm hoàng hôn, Lâm nói bóng gió chuyện chia xa Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 103: Đưa Ngọc đi ngắm hoàng hôn, Lâm nói bóng gió chuyện chia xa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước