Phúc đã đầu tư đặt hàng nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác bài hát độc quyền cho Thảo. Không ngờ đây lại chính là nhạc sĩ mà Thảo và cả trường cô đều hâm mộ. Tuy nhiên, Thảo thấy ngại vì mình chưa là ai cả, mà lại được nhạc sĩ sáng tác cho bài hát riêng như thế.
Thảo mới mở lời đoán chắc Phúc đã tác động, có lời nhờ nhạc sĩ. Cô chưa nói hết câu, Phúc đã khẳng định: "Vì em, anh có thể làm mọi việc".
Từ khi mê giọng hát của Thảo, Phúc lập tức tiếp cận và thể hiện tình cảm với cô nàng. Lần đầu tiên có một người quan tâm và ấm áp như vậy, Thảo không khỏi rung động. Phúc từng bao cả quán hát chỉ để một mình có thể ngồi nghe Thảo hát một ca khúc về cha. Anh còn tặng cô chiếc váy xinh đẹp, đắt tiền.
Sau đó, Phúc tiếp cận làm quen, bắt chuyện với Thảo. Lần đầu rủ cô đi chơi trượt băng, đi phố sách, Phúc tranh thủ "thả thính" liên tục khiến Thảo ngại ngùng. Sau đó, Thảo bị ốm, Phúc đến tận nhà nấu cháo, mua thuốc... chăm sóc cô chu đáo.
Thấy Thảo phải ở nhờ nhà của bác Phi, Phúc liền gọi anh Bo đi tìm thuê căn hộ đẹp cho hai người, "giá cả không là vấn đề". Vì sợ Thảo từ chối, Phúc dặn anh Bo khéo léo tìm lý do để cô không biết Phúc thuê cho mình.
Liệu mối quan hệ của Phúc và Thảo có tiến xa hơn, trở thành mối tình ngọt ngào như cách nó bắt đầu?
Quý vị đón xem tập 18 phim Món quà của cha phát sóng lúc 21h40 thứ Tư (23/8) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)