Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa

Đinh Hương-Thứ ba, ngày 17/07/2018 10:06 GMT+7

VTV.vn - "Em không thoải mái vì em sợ sẽ yêu tôi một lần nữa phải không?" - Tùng tỏ ra rất hiểu trong lòng Hạ đang nghĩ gì.

Mở đầu tập 11 Ngày ấy mình đã yêu, sau khi nói trời sẽ phải sập xuống vì "tôi sẽ khiến em phải quay lại với tôi", Tùng (Nhan Phúc Vinh) kéo Hạ (Nhã Phương) lại để trao nụ hôn, nhưng cô đã đẩy ra và đuổi anh về.

Vừa ra tới cửa, Tùng chạm trán Nam (Lương Thế Thành). Nam vẫn còn ngượng ngùng chuyện say xỉn kết nghĩa huynh đệ hôm trước nên đã chào hỏi và mời xã giao Tùng đi ăn sáng. Tùng hẹn tuần sau sẽ chạy qua bệnh viện để rủ Nam đi sau.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 1.

Hạ băn khoăn tại sao Tùng thích lại mình nhưng không theo mô-tuýp "thấy em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc", Tùng cho rằng mình không điên mà là theo mô-tuýp đó bởi nó giả dối. "Nếu Hạ hạnh phúc thì phải hạnh phúc với tôi. Nếu bên tôi mà cô ấy không hạnh phúc thì tôi thà thấy cô ấy bất hạnh còn hơn" - Tùng nghĩ một mình.

Nam tự hỏi tại sao chỉ mời xã giao mà Tùng cũng nhận lời, Hạ cho rằng chắc Tùng đến muốn chữa bệnh nhưng tính vặn vẹo, trái gió trở trời của anh là vô phương cứu chữa. Nam khen bạn gái mình "dễ thương kinh khủng".

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 2.

Từ khi biết ba Hạ đã qua đời, Tùng sốt sắng tìm hiểu tại sao Hạ lại giấu chuyện này, anh xin Sol (Bảo Thanh) số điện thoại của Đô (Chí Thiện) để hẹn Đô đến hỏi cụ thể về cái chết của ba Hạ. Đô kể lại tất cả theo những gì anh biết, tuy nhiên Đô không biết rằng đó không phải là sự thật, Hạ không chỉ giấu Tùng mà còn giấu cả Đô và Sol về bí mật này.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 3.

Bà Yến - mẹ Hạ (Ngân Quỳnh) gặp rắc rối với công việc công ty nên đã trách móc, đổ lỗi cho ông Hoàng (Hoàng Sơn), yêu cầu ông nghỉ việc. Bà không để cho ông Hoàng kịp nói rằng ông đã giải quyết xong rắc rối đó rồi. Đến khi biết điều đó, bà Yến có phần ăn năn và mong ông Hoàng ở lại nhưng ông vẫn quyết ra đi.

Về phía Dung (Tam Triều Dâng), sau khi biết Nam có bạn gái, cô đã không bắt máy của anh. Không gọi được cho Dung, Nam vô cùng lo lắng. Đô bắt gặp nên đã "dằn mặt" Nam, khuyên anh hãy phân định mối quan hệ với "em shipper" đó rõ ràng. Tuy nhiên, Nam nói anh không làm gì có lỗi với Hạ cả, khi nào tiện anh sẽ nói cho Đô nghe mọi chuyện.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 4.

Về nhà, Nam lấy ảnh kỷ niệm của anh và Dung khi còn nhỏ ra để treo, đúng lúc này, mẹ Nam ghé qua thăm con trai nên đã hỏi chuyện, mẹ khuyên Nam không nên gặp lại Dung nữa nhưng anh kể rằng từ khi gặp lại Dung, anh không còn gặp ác mộng nữa, vì thế, nếu giúp được gì cho Dung thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 5.

Hạ hẹn mẹ ra để trả tiền cả gốc lẫn lãi và tiền sửa nhà, đó là tiền dự án mà Hạ ký kết được với công ty của Tùng. Mẹ Hạ nói cô có thể lấy lại tiền để trang trải việc cưới xin rồi trả bà sau cũng được nhưng Hạ từ chối.

Bà kể cho Hạ nghe chuyện Tùng đã đến gặp bà để hỏi về cái chết của ba cô, từ đó, bà thắc mắc tại sao trong khi Tùng ráo riết hỏi về những chuyện đã xảy ra thì Nam chưa từng hỏi về chuyện của ba Hạ.

Vì thế, mẹ Hạ khuyên con gái nên mở cửa để Nam bước vào đời sống của cô để Nam hiểu được tốt xấu, sau này tránh vỡ mộng, hối tiếc.

Mẹ Hạ cũng cho con gái biết rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ba Hạ vì cách mà ông ra đi không chỉ là sự phản bội mà còn là hủy diệt niềm tin của bà vào thế giới.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 6.

Tùng đứng trước cổng đợi Hạ về. Anh mang theo chú chó mà lần trước Hạ nhặt được ở đường bắt anh nuôi, Hạ âu yếm chú chó một chút rồi khẳng định với Tùng: "Cho dù anh đi hỏi mẹ tôi hay bạn tôi nhưng một khi tôi đã đóng cánh cửa rồi thì anh cũng khó lòng mà bước vào".

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 7.

Dung nghỉ việc tại quán nước nên người khác đã đi giao nước cho Nam thay cô. Biết tin Dung nghỉ việc, Nam tìm đến tận chỗ ở của cô thì phát hiện cô bị ốm nặng, Nam đưa Dung đến bệnh viện. "Kể từ bây giờ khi nào em bị bệnh sẽ có anh lo cho em, anh là bác sĩ mà", Nam nói coi Dung như em gái.

Trong lúc này, Hạ đến nhà Nam vì muốn ăn cơm nắm anh làm và đi dạo vì có vài chuyện chưa nói với anh nên muốn nói. Tuy nhiên, Nam phải ở lại bệnh viện chăm sóc Dung nên không về gặp Hạ được.

Hôm sau mới tỉnh dậy, Dung đã đòi về nhà vì cô còn rất nhiều việc phải làm. Nam mua cháo cho Dung và yêu cầu từ giờ trở Dung đi phải ăn sáng đầy đủ.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 8.

Đô kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô gái lạ ở trung tâm thương mại cho Sol nghe, cô ấy lấy lý do có bạn trai cũ đang đi cùng bạn gái nên nhờ Đô cho nắm tay nhờ. Sol nhận xét cô gái này có cách làm quen "bá đạo".

Đô mời cô gái ấy đi uống trà sữa, trò chuyện, trao đổi số điện thoại và hiện tại đang nhắn tin yêu thương. Đô đã chính thức rời bỏ "kiếp FA" và tỏ ra thương cho Sol - một mình ở lại với thế giới của mình.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 9.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 10.

Tùng gặp rắc rối với việc nuôi chú chó nên đã cùng Hạ mang đến cho người khác. Khi nào nhớ, hai người có thể trở lại thăm nó. Từ lúc tuyên bố sẽ khiến Hạ phải quay lại với mình, bất cứ lúc nào gặp Hạ, Tùng cũng thổ lộ tình cảm, nói những lời chạm tới trái tim cô.

Tùng nói anh không thích chó nhưng đã nuôi con chó đó vì Hạ mang nó đến cho anh, cái tên "summer" cũng vì Hạ mà anh đặt cho nó.

"Cho dù em đóng sập cánh cửa thế giới của em với tôi thì tôi cũng nhất định sẽ mở nó ra thêm một lần nữa" - Tùng vẫn giữ quyết tâm của mình.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Lý trí Hạ đang lo sợ trái tim sẽ yêu Tùng thêm lần nữa - Ảnh 11.

Tuy nhiên, Hạ nói cô không thích cách nói chuyện này của Tùng vì nó làm cô không thoải mái, khó chịu khi cứ phải nghe đi nghe lại một chủ đề mà cô không hào hứng. Tùng lại cho rằng: "Em không thoải mái vì em sợ sẽ yêu tôi một lần nữa phải không?".

"Em cứ tiếp tục khó chịu với tôi đi khi nào hết khó chịu thì quay trở lại với tôi" - Tùng tỏ ra rất tự tin và hiểu Hạ.

Mời quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 12 Ngày ấy mình đã yêu phát sóng vào 21h40 tối nay (17/7) trên kênh VTV3!


Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Đúng lúc Nam dùng dằng với Dung thì Tùng tới tấp cưa lại Hạ Ngày ấy mình đã yêu - Tập 11: Đúng lúc Nam dùng dằng với Dung thì Tùng tới tấp cưa lại Hạ

VTV.vn - Trong khi mối quan hệ giữa Nam và cô bé Dung ngày càng phức tạp thì Tùng lại tìm mọi cách quyết tâm "cưa đổ" Hạ lần nữa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước