Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát

Linh Anh-Thứ hai, ngày 27/08/2018 22:39 GMT+7

VTV.vn - Không thể chịu đựng khi nhìn thấy cảnh Tùng và Nam lao vào đánh nhau, Hạ chỉ biết đứng đó chứng kiến và gào thét trong nước mắt.

Sau cú điện thoại của Đô (Chí Thiện), cả Nam (Lương Thế Thành), mẹ Nam và mẹ Hạ đều cảm thấy hoang mang và bất ngờ. Khi mẹ Nam hỏi Tùng là ai, Hạ (Nhã Phương) đành phải trả lời đó là người yêu cũ của mình cách đây 3 năm. Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình lần thứ 2 tiếp tục bị huỷ bỏ. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 1.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 2.

Nam lúc này dường như vẫn giữ được bình tình, hỏi Hạ về chuyện trên mạng là sao, chiếc hộp gỗ là như thế nào. 

"Anh đã hỏi em rất nhiều lần nhưng em chưa một lần trung thực với anh, tại sao vậy?" - Nam hỏi Hạ. Trong khi đó, Hạ chỉ biết nói lời xin lỗi trong khi bạn trai hét lên một lần nữa. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 3.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 4.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 5.

"Khi anh hỏi em, em đã rất nhiều lần đấu tranh muốn nói với anh. Nhưng em hèn nhát, em sợ nên em không dám nói. Lúc đầu anh đã dè chừng anh Tùng rồi, em còn làm việc chung nữa nên em... " - Hạ vừa khóc vừa nói. 

Nam thì cho rằng nếu như thực sự không còn gì luyến tiếc thì Hạ phải đốt chiếc hộp đi, rõ ràng cô vẫn còn xao động trước Tùng. Nam thực sự tức giận, chưa bao giờ anh tỏ ra gay gắt như vậy, thậm chí còn đập phá đồ đạc. 

Trong khi đó, Tùng đã liên lạc lại để nhận chiếc hộp gỗ. Anh cũng biết Nam đã biết chuyện giữa anh và Hạ. Mọi tội lỗi bị đổ lên đầu Tùng. Từ khi anh xuất hiện, cuộc sống của Hạ bị xáo trộn quá nhiều. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 6.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 7.

Nam bị suy sụp hoàn toàn. Anh nói với Dung (Tam Triều Dâng) rằng mình không hề bất ngờ về mọi chuyện nhưng thực sự khó chấp nhận. Anh cũng không hiểu anh đã làm không đúng từ đâu. Dung thì cho rằng chính Hạ mới là người không đúng.

"Có lẽ lỗi của anh là không đủ sức để cô ấy quên hẳn anh ta" - Nam nói

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 9.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 10.

Nam nhớ lại những lần gặng hỏi Hạ về chuyện của cô và Tùng. Những lần ngẫu nhiên Hạ và Tùng gặp nhau. Nam đã thấy có gì đó không ổn nhưng Hạ vẫn một mực khẳng định là không có gì. 

Tùng tìm đến gặp Hạ và hỏi Hạ liệu có thấy ổn không. Tùng cũng nói đã nhận lại hộp gỗ và cất hộp gỗ đó cho riêng mình. Hạ thì nói với Tùng anh muốn làm gì với hộp gỗ cũng được nhưng đừng để cô gái đến sau phải tổn thương vì nó. Hạ không muốn có bất cứ liên hệ gì với Tùng nữa và Tùng tôn trọng những quyết định của Hạ.

"Em có thể tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được tàn nhẫn với bản thân mình" - Tùng nói. 

Nam và Dung đến trại trẻ mồ côi. Dung muốn Nam có được khoảng thời gian bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 13.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 14.

Hạ chỉ biết vùi đầu vào công việc. Cô cũng không liên lạc qua điện thoại với Nam được. Hạ tìm đến nhà Nam thì biết được Nam đang ở cùng với Dung. Hạ nghe được chuyện Dung nói với Nam: "Anh Nam, nếu một mối quan hệ duy trì bằng sự bất an, buồn tủi và thất vọng thì không phải đã đến lúc cần bình tâm suy nghĩ lại hay sao? 

Em biết trong thời điểm này, nếu em nói ra thì chắc chắn là một sai lầm nhưng em vẫn muốn nói. Em không biết rằng chị Hạ liệu có đủ can đảm, quyết đoán để khẳng định tình cảm và tâm hồn của chị ấy chỉ dành cho một mình anh hay không. 

Nhưng em có, em có thể hết lòng vì anh. Em thích anh, em đã nói rồi, nếu như anh cứ đối xử tốt với em như vậy thì chắc chắn em sẽ nảy sinh tình cảm với anh mà". 

Hạ đứng sững ở ngoài khi nghe thấy những lời này.

Nhưng Nam cho rằng tình cảm giữa hai người cần nhiều thứ, chỉ có lòng tốt không đủ. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 16.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 17.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 18.

"Khi anh gặp em cũng là tình cảm giữa anh và Hạ gặp nhiều khủng hoảng nhất. Nhưng anh yêu cô ấy và anh tin rằng, khi anh cho đi tình yêu thì sẽ được đáp lại bằng tình yêu. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, anh không thể hồi đáp cho em cũng như Hạ không bao giờ hồi đáp được tình cảm mà anh mong muốn. Anh vẫn luôn nỗ lực cố gắng gìn giữ thứ tình cảm mong manh này. 

Giờ anh cũng không biết nên phải đối diện với chuyện này như thế nào. Hạ khiến anh không còn tha thiết bất cứ thứ gì nữa. Nhưng không phải như thế anh quay sang em. Thứ tình cảm mà anh dành cho em là anh trai dành cho em gái" - Nam nói với Dung.

Dung gặp Hạ ở ngoài hành lang. Dung thẳng thắn cho rằng dù mình không được chấp nhận nhưng tình cảm mà cô dành cho Nam là trọn vẹn, là duy nhất. Còn Hạ thì không xứng đáng với tình cảm của Nam. 

Nam và Tùng gặp nhau. Tùng cho rằng Hạ chưa bao giờ phản bội Nam cả, cô luôn rạch ròi mối quan hệ giữa cô và anh. 

Tùng cho rằng dù anh và Hạ đã từng yêu nhau đến 5 năm nhưng Hạ và Nam thì còn cả tương lai ở phía trước. Nam hét lên rằng anh không cần sự độ lượng, bao dung đó của Tùng. Ngược lại, Tùng nói với Nam anh thực sự ghen tị với anh.

"Anh từng nói với tôi, anh yêu Hạ nhiều đến mức cho dù biết vẫn chấp nhận bị gạt, cho dù biết mình thắng nhưng vẫn chấp nhận bị thua, cho dù biết có rất nhiều hoài nghi nhưng sẽ bỏ qua. Anh từng nói không bao giờ sống mà thiếu Hạ, vậy tình yêu quái quỷ đó đâu rồi" - Tùng nói với Nam.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 20.
Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 21.

Trước câu nói của Tùng, Nam như phát điên rồi tiến đến túm cổ áo của tình địch. Nam hét lên rằng: "Tôi cũng đã từng nói với cậu, nếu như cậu xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Hạ thì tôi cũng sẽ giết cậu".

Nam và Tùng lao vào đánh nhau như điên như dại. Hạ buộc phải vào can. Hạ vừa khóc vừa nói với hai người đàn ông. Với Tùng, cô nói với anh dù đã từng xao động khi thấy anh quay lại nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nếu như cô có ý định quay lại với anh thì thực sự là một người không thể chấp nhận được.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Hạ như điên như dại tự đánh chính mình khi thấy Nam và Tùng xô xát - Ảnh 22.

Đối với Nam, Hạ một lần nữa lại phải nói lời xin lỗi. Cô thừa nhận mình không xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho cô. Hạ chỉ mang đến sự bất an, buồn khổ cho Nam. Chính vì Hạ mà Nam đã đánh mất bản thân, không còn là chính mình. Hạ cho rằng mình đã quá ích kỷ. 

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Em gái mưa lợi dụng thời cơ tỏ tình với Nam Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Em gái mưa lợi dụng thời cơ tỏ tình với Nam VTV Awards 2018: Cả một đời ân oán 'đối đầu' Ngày ấy mình đã yêu ở top 5 VTV Awards 2018: Cả một đời ân oán "đối đầu" Ngày ấy mình đã yêu ở top 5 Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Đến gặp Tùng, Nam như phát điên và đòi giết Ngày ấy mình đã yêu - Tập 23: Đến gặp Tùng, Nam như phát điên và đòi giết

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước