"Ngày ấy mình đã yêu" tranh giải tại LHTHTQ năm 2018

PV-Thứ tư, ngày 21/11/2018 15:52 GMT+7

VTV.vn- Ngày ấy mình đã yêu - Bộ phim remake của đạo diễn Khải Anh đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ ngay từ tập đầu tiên, thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội về kết phim.

Ngày ấy mình đã yêu do Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài THVN đăng ký dự thi ở thể loại Phim truyền hình dài tập. Bộ phim dài 24 tập từng được phát sóng khung giờ vàng phim Việt trên VTV3 từ giữa tháng 6/2018 và kết thúc vào cuối tháng 8/2018.

Ngày ấy mình đã yêu là một bộ phim được đón chờ ngay từ tập đầu tiên của đạo diễn Khải Anh. Câu chuyện phim xoay quanh Hạ (Nhã Phương) và Sol (Bảo Thanh) - hai cô bạn thân thiết sắp bước sang tuổi 30.

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 1.

Hạ là một nhà thiết kế, có cuộc sống ổn định và sẵn sàng cho cuộc hôn nhân với Nam (Lương Thế Thành) - một người bạn trai hoàn hảo. Nhưng đúng lúc này, Hạ gặp lại Tùng (Nhan Phúc Vinh) - người yêu cũ cũng là mối tình đầu sâu đậm - khiến trái tim cô loạn nhịp. Thực tế, giữa Hạ và Tùng có nhiều sự hiểu lầm dẫn tới chia tay mà đến mãi gần cuối phim, cả hai mới làm rõ được.

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 2.

Từ khi hiểu lầm được lý giải, Hạ lại càng không thể quên Tùng nhưng cô đã chọn rời xa cả hai chàng trai để không phải khiến ai phải tổn thương. Trong khi Nam đi tu nghiệp tại Úc thì Tùng vờ nói ra đi để Hạ yên tâm nhưng thực tế anh vẫn ở lại âm thầm dõi theo, giúp đỡ Hạ để cô vượt qua nỗi buồn. Cho đến khi, Tùng nhận thấy Hạ đã vui vẻ trở lại, anh quyết định xuất hiện. Lúc này Hạ không thể không nghe theo con tim mình để đến bên Tùng.

Kết phim đẹp như mơ khi Hạ là một bà bầu hạnh phúc, vui vẻ sống hạnh phúc bên người cô yêu - Tùng.

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 3.

Khác với Hạ, Sol không có nhiều quyền lựa chọn. Cô tự tạo nên một hình mẫu người chồng lý tưởng để rồi mải miết đi tìm nhưng luôn thất bại. Và rồi một ngày cô chợt nhận ra Đô (Chí Thiện) - người bạn thân - chính là người phù hợp nhất. Cặp đôi đáng yêu này cũng chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc.

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 4.

Không chỉ thu hút về nội dung, cách thể hiện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Ngày ấy mình đã yêu còn hấp dẫn bởi dàn diễn viên trẻ được yêu thích. Lần đầu tiên khán giả được chứng kiến màn kết hợp giữa hai nữ diễn viên Nhã Phương và Bảo Thanh. Tạo hình và lối diễn xuất của họ khác hoàn toàn với các vai diễn trước đây, đã mang lại sự bất ngờ thú vị. Dàn diễn viên nam cũng "đốn tim" nhiều fan nữ: Lương Thế Thành điềm đạm, phong độ, Nhan Phúc Vinh lại "bad boy", ngang tàng và Chí Thiện thì điển trai, đáng yêu...

Ngày ấy mình đã yêu - bộ phim như một cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các cô gái, đặc biệt là những người đang đứng trước tình yêu, hôn nhân và những bí mật trong quá khứ.

Một số hình ảnh trong phim:

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 5.

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 6.

Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 7.
Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 8.
Ngày ấy mình đã yêu tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 - Ảnh 9.

Ngày ấy mình đã yêu - Tập cuối: Sau quãng đường dài, Hạ hạnh phúc viên mãn bên Tùng Ngày ấy mình đã yêu - Tập cuối: Sau quãng đường dài, Hạ hạnh phúc viên mãn bên Tùng

VTV.vn - Sau một quãng đường dài và phải trả giá cho những sai lầm, cặp đôi sinh ra để dành cho nhau Tùng - Hạ đã có một cái kết không thể viên mãn hơn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước