Ngày ấy mình đã yêu: Trước người dành cả thanh xuân để yêu, mấy ai dứt lòng được như Hạ?

Linh Anh-Thứ năm, ngày 23/08/2018 16:02 GMT+7

VTV.vn - Đoạn phim giữa Hạ và Tùng trong tập 22 của Ngày ấy mình đã yêu khiến khán giả vô cùng xúc động khi gợi nhắc về tình yêu cả một thời thanh xuân.

Trong tập 22, sau khi vô tình đọc được bức thư mà Tùng viết cho mình, Hạ thực sự xúc động. Những kí ức về tình yêu của cả một thời thanh xuân bỗng nhiên ùa về. Những dòng thư mà Tùng viết cho Hạ sau khi chia tay cũng giúp Hạ đã hiểu ra người đàn ông mình dành cả trái tim để yêu không hề vô tình như cô nghĩ.

Ngày ấy mình đã yêu: Trước người dành cả thanh xuân để yêu, mấy ai dứt lòng được như Hạ? - Ảnh 1.

Hóa ra, sau khi chia tay Hạ, Tùng cũng đã rất day dứt và tiếc nuối, anh cũng đã từng đi tìm cô chứ không hề cố tình biến mất không một vết tích như Hạ đã nhầm tưởng. Tùng vẫn còn yêu Hạ rất nhiều và cũng muốn quay trở lại với cô nhưng vì những sự cố nối tiếp nhau khiến anh và Hạ đành phải xa nhau.

Đọc xong bức thư, Hạ vội chạy đến tìm gặp Tùng. Khán giả đã ngỡ rằng có thể lúc này Hạ nhận ra Tùng vẫn là người yêu thương cô nhất và chưa bao giờ tình yêu đó mất đi cả. Cũng chính vì thế khi gặp lại nhau, Tùng đã muốn chinh phục Hạ thêm một lần nữa. Dường như, tình cảm mà Hạ dành cho Tùng vẫn còn, chỉ là vì bị tổn thương quá nhiều nên cô bắt buộc phải quên đi. 

Ngày ấy mình đã yêu: Trước người dành cả thanh xuân để yêu, mấy ai dứt lòng được như Hạ? - Ảnh 2.

Khi đến gặp Tùng, Hạ đã nói ra hết những gì trong suốt bao năm qua cô muốn gặp Tùng để hỏi. Trong đó, có cả nỗi đau, cả sự tiếc nuối, trách móc nhưng cũng có cả những lời cảm ơn. Cảm ơn Tùng đã mang đến cho cô một tình yêu thanh xuân đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Và cảm ơn anh đã giúp cô trưởng thành hơn, vực dậy sau nỗi đau mất mát lớn như vậy. 

Ngày ấy mình đã yêu: Trước người dành cả thanh xuân để yêu, mấy ai dứt lòng được như Hạ? - Ảnh 3.

Thế nhưng, giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Hạ giờ không thể quay lại với Tùng được nữa, cô không thể vì yếu đuối mà để người con trai mình yêu bây giờ phải chịu thiệt thòi. Hạ đã khóc rất nhiều và dường như cũng ước rằng ngày đó, cô và Tùng vẫn còn cơ hội để quay trở lại với nhau. Nhưng giờ Hạ phải làm theo lý trí và Nam mới chính là người đàn ông cô cần. Nói hết được những điều còn ấm ức trong lòng suốt bao năm qua, Hạ đã quay đi không còn chút hối tiếc nào. 

Ngày ấy mình đã yêu: Trước người dành cả thanh xuân để yêu, mấy ai dứt lòng được như Hạ? - Ảnh 4.

Có khán giả đã từng bình luận rằng, liệu nếu lúc đó Tùng ôm lấy Hạ, nói rằng anh vẫn còn yêu cô thì Hạ có còn đủ mạnh mẽ bước đi như vậy không?

Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Cứ tưởng Hạ sẽ yếu lòng chạy đến bên Tùng, nhưng cuối cùng cô đã chọn Nam Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Phải chăng vì 'nợ' Dung trong quá khứ, Nam mới khiến Hạ thiệt thòi như vậy? Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Phải chăng vì "nợ" Dung trong quá khứ, Nam mới khiến Hạ thiệt thòi như vậy? Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Sol trợn tròn mắt, không tin Đô đang tỏ tình Ngày ấy mình đã yêu - Tập 22: Sol trợn tròn mắt, không tin Đô đang tỏ tình

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước