Những chặng đường bụi bặm: Ông Nhân không muốn gặp lại vợ, sợ vợ đã có gia đình mới

Tiêu Trang Ngọc Bảo-Thứ sáu, ngày 21/03/2025 10:55 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Thái độ của bà Trâm - vợ ông Vạn - khiến ông Nhân hiểu ra rằng có lẽ vợ ông đã có gia đình mới. Ông bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn trước việc có nên đi gặp vợ hay không.

Vợ ông Nhân đã có gia đình mới?

Những chặng đường bụi bặm: Ông Nhân không muốn gặp lại vợ, sợ vợ đã có gia đình mới - Ảnh 2.

Hành trình tìm lại vợ con và bạn cũ của ông Nhân đã rẽ sang một hướng khác khi ông gặp lại Vạn - người anh họ của vợ ông. Như ông đã nói với ông Thuỵ, việc gặp được ông Vạn sẽ giúp ông sớm tìm thấy vợ con hơn. Và điều ông Nhân nói không sai.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với vợ chộng ông Vạn cũng khiến ông Nhân linh cảm những điều không hay. 30 năm đã trôi qua rồi và cách mà bà Trâm hoảng hốt khi nhìn thấy ông là biểu hiện đầu tiên của sự thay đổi ấy, hay việc bà Trâm kéo ông Vạn ra chỗ khác nói chuyện... Dù ngồi từ xa và không nghe thấy gì nhưng biểu cảm của hai vợ chồng ông Vạn khi nói chuyện với nhau càng khiến linh cảm về sự không hay hiện lên rõ nét hơn với ông Nhân.

Tiếp đó, cái cách mà ông Vạn đưa cho ông tờ giấy ghi địa chỉ nơi ở của bà Bình - vợ ông - thêm một lần nữa khiến ông Nhân cảm thấy băn khoăn.

"Anh chỉ có thể giúp chú đến thế được thôi. Chú thông cảm cho anh nhé!" - ông Vạn nói trong cuộc điện thoại có phần lén lút sau khi đưa cho ông Nhân mảnh giấy ghi địa chỉ nơi ở của vợ ông Nhân.

Có lẽ, bước ngoặt này là điều ông Nhân không nghĩ tới khi ra tù, rằng 30 năm đã qua và có thể vợ ông không còn đợi ông nữa - như những gì bà đã viết trong tờ giấy ngày ông đi tù. Có thể, bà Bình vợ ông đã có gia đình mới rồi...

"Mà em tính... chẳng biết có nên đi gặp Bình nữa không" - ông Nhân nói với ông Vạn - "Anh nói thật với em đi, có đúng là Bình đã có gia đình mới không? Em thấy thái độ chị Trâm nhìn em khác lắm".

Nghe ông Nhân nói, ông Vạn phủi đi nói đừng để ý đến thái độ của vợ ông và khuyên ông Nhân vẫn nên đi gặp vợ.

"Chú cứ đi gặp đi. Anh chỉ sợ gặp chú thất vọng thôi. 30 năm trôi qua rồi còn gì. Quá nhiều thứ thay đổi".

Ông Nhân nghe lời ông Vạn, quyết định đến địa chỉ nhà vợ ông. Tuy nhiên, vì cửa khoá nên ông chỉ đứng ngoài nhìn vào. Sau khi tần ngần một lúc, ông Nhân rời đi.

Phỏm bỏ trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội...

Phỏm, trên thực tế, không muốn vào trung tâm bảo trợ xã hội vì đã quen với cuộc sống tự do. Khoảng thời gian được đi cùng ông Nhân và Nguyên khiến cậu bé rất nhớ và càng cảm thấy bị bó buộc tại nơi ở mới. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn với một đứa trẻ trong trung tâm cũng khiến Phỏm thấy buồn.

Bằng cách nào đó, thông tin Phỏm từng là trẻ móc túi đã được một đứa trẻ biết và thằng bé tỏ ra nghi kỵ với Phỏm. Những câu nói như "có phải đợi mọi người ngủ hết sẽ đi trộm đồ không" hay "sợ mày móc túi nên tao chả dám ngủ"... cũng khiến Phỏm chạnh lòng.

Những chặng đường bụi bặm: Ông Nhân không muốn gặp lại vợ, sợ vợ đã có gia đình mới - Ảnh 6.

Phỏm cảm thấy lạc lõng ở trung tâm bảo trợ xã hội.

Mọi thứ được đẩy lên đến đỉnh điểm mâu thuẫn khi đứa trẻ kia lấy chiếc rubic của Phỏm ra chơi mà không hỏi. Chiếc rubic này, theo Phỏm nghĩ, là của bố mình để lại và cậu tin rằng có thể tìm thấy bố nhờ món đồ chơi ấy. Nên nó là kỷ vật mà Phỏm luôn nâng niu, cất giữ.

Những chặng đường bụi bặm: Ông Nhân không muốn gặp lại vợ, sợ vợ đã có gia đình mới - Ảnh 8.

Với những lời xúc phạm trong lúc cãi nhau cùng những ức chế trước đó, Phỏm quyết định bỏ trốn.

Nguyên bứt rứt với quá khứ...

Khi đọc lại lá thư bố mình để lại, Nguyên hiểu rằng muốn mở chiếc ngăn tủ bí mật bố để lại, cậu bắt buộc phải đến gặp bà Quyên - người phụ nữ mà cậu luôn căm ghét. Bà Quyên cũng chính là một phần nguyên nhân mâu thuẫn giữa Nguyên và bố.

Nguyên nhớ lại khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ, một ngày cậu trở về và thấy bố mình cùng bà Quyên đang có những cử chỉ lãng mạn trong phòng đọc sách. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Nguyên vô cùng tức giận. Nguyên cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy mẹ mình đã bị quên lãng. Đối với Nguyên, mẹ cậu mới qua đời vài năm mà bố đã có người phụ nữ mới là điều không thể chấp nhận được.

Những chặng đường bụi bặm: Ông Nhân không muốn gặp lại vợ, sợ vợ đã có gia đình mới - Ảnh 11.

Mọi thứ càng tệ hơn nữa khi đọc bản di chúc của bố Nguyên, ông để lại gia sản cho bà Quyên trong khi con trai mình thì ông không cho 1 xu nào. Vì thế, Nguyên càng không muốn chạm mặt với bà Quyên vì mỗi khi nhìn thấy bà, Nguyên lại thấy quá khứ cậu không thích quay ngược trở lại.

Tập 10 phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (21/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Những chặng đường bụi bặm - Tập 9: Bố Nguyên để lại một ngăn tủ bí mật Những chặng đường bụi bặm - Tập 9: Bố Nguyên để lại một ngăn tủ bí mật

VTV.vn - Trong lá thư để lại cho Nguyên, bố cậu nói ông có một ngăn tủ bí mật cho cậu nhưng chìa khoá tủ lại do bạn gái cũ của ông giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước