Trong lá thư gửi lại cho Nguyên, bố cậu nói có để lại cho cậu một ngăn kéo bí mật. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chìa khoá của chiếc ngăn kéo ấy lại đang được cất giữ bởi bà Quyên - bạn gái một thời của bố Nguyên, một người phụ nữ mà Nguyên rất ghét.
Trong ký ức của Nguyên, bố Nguyên đã vì người phụ nữ này mà phản bội mẹ con cậu - dù lúc mối quan hệ giữa cả hai diễn ra thì mẹ Nguyên đã mất nhiều năm rồi. Nhưng với Nguyên, việc ông Vĩnh có mối quan hệ với người phụ nữ khác như thế vẫn là quá sớm. Và vì thế, Nguyên luôn phản đối mối quan hệ này.
Khi đến gặp bà Quyên, Nguyên đã nói: "Tôi cũng đã nghĩ thông thoáng hơn. Tôi tự cảm thấy mình ích kỷ khi không đồng ý bố tôi đi thêm bước nữa".
"Và sau đó tôi về nước" - Nguyên nói tiếp - "Vào ngày sinh nhật, bố tặng tôi một chiếc ô tô rất đẹp. Tôi rất là thích. Hai bố con rất là vui vẻ. Và tôi nghĩ rằng tất cả những hiềm khích giữa tôi và bố tôi sau bao nhiêu năm cũng đã được giải toả".
"Tôi cảm thấy tôi đã đủ trưởng thành để chấp nhận bố tôi đi thêm bước nữa và tôi rất muốn nói với bố tôi điều đó. Nhưng mà tôi chưa kịp nói ra thì tôi đã nghe được một điều thật sự kinh khủng từ mồm bà" - Nguyên tiếp tục.
'Rằng chính bà là người đã gây ra cái chết của mẹ tôi!'.
Nguyên nói với bà Quyên bằng tất cả sự oán hận.
Vậy, sự thật là như thế nào? Bà Quyên có phải là người đã hại chết mẹ Nguyên?
Tập 10 phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (21/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!