Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về

Tiêu Trang Ngọc Bảo-Thứ bảy, ngày 29/03/2025 06:45 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Trong cuộc gặp lại lần đầu sau 30 năm xa cách, bà Bình đã cúi mặt xin lỗi ông Nhân vì đã không thể chờ ông như đã hứa.

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về - Ảnh 1.

Ông Nhân và vợ gặp nhau lần đầu tiên sau 30 năm...

Khi ông Nhân rời viện, trên đường ra ông nhìn thấy bà Bình. Ông ngỡ ngàng không nghĩ sẽ có cuộc gặp này. Trong cuộc nói chuyện sau đó, ông nói ngay sau khi được đặc xá, việc đầu tiên ông làm là đi tìm mẹ con bà. 30 năm ở tù, đó là việc đầu tiên và duy nhất ông muốn làm.

Rồi ông biết vợ đã có gia đình mới, ông biết tìm đến là điều không nên nhưng ông Nhân nói ông nhớ quá nên vẫn quyết định tìm đến nhà mới của vợ để nhìn cả hai một lần. 

"Đến để nhìn mẹ con em một lần rồi đi luôn nhưng ai ngờ giữa đường lại đổ bệnh" - ông Nhân nói. 

Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vào bệnh viện ông lại nhận ra con trai mình.

"Em đã kể gì cho con về anh chưa?" - ông Nhân ngập ngừng hỏi và đáp lại là cái lắc đầu của bà Bình.

Ông Nhân lộ rõ vẻ buồn bã nhưng ông nói càng biết ít về ông càng tốt, nhìn thấy con trai lớn lên khoẻ mạnh như hiện nay đối với ông cũng là điều an ủi. 

"Thấy con nó khoẻ mạnh, trưởng thành là anh yên tâm lắm rồi em ạ".

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về - Ảnh 4.

'Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không đợi được anh'.

Bà Bình cúi mặt, nắm chặt tay mình nói lời xin lỗi với ông Nhân.

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về - Ảnh 6.

Bà Bình sau đó kể lại chuyện xảy ra khi ông đi tù. Năm đó bà khó sinh và chính ông Tiếp, chồng bà bây giờ, là người đã cứu sống bà. Khó khăn chưa hết thì sau khi sinh, bà Bình lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác khiến bà không thể ngồi dậy được. Lúc đó, chỉ có vợ chồng ông Vạn chăm lo cho bà. Và ông Tiếp là người ngoài duy nhất giúp đỡ bà Bình và Hậu.

Xúc động trước sự quan tâm và lo lắng của ông Tiếp, bà đã quên lời hẹn ước với ông Nhân. Bà đã không thể chờ đợi được ngày ông Nhân ra tù.

'Hồi đó mọi người ai cũng nói anh sẽ không trở lại... Mọi người khuyên em...'.

Bà Bình nói với ông Nhân.

Nghe vợ nói, ông Nhân đau lòng lắm, nhưng ông nói việc gặp được người như ông Tiếp là may mắn của bà Bình. Ông Nhân cũng nói mọi người đã khuyên bà Bình lời đúng đắn. Cho nên bây giờ bà mới có một gia đình hạnh phúc, có tương lai...

'Nên bây giờ em đã có một gia đình như em hằng mong ước....'.

Ông Nhân nói với bà Bình.

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về - Ảnh 9.

Theo bà Bình, ông Tiếp biết tất cả về quá khứ của bà, về mối quan hệ của bà với ông Nhân. Ngay cả việc ông được đặc xá ông Tiếp cũng biết.

"Đấy là may mắn cho em và cũng là may mắn cho cả anh nữa" - ông Nhân nói - "Anh ấy là người rộng lượng. May mắn cho mẹ con em đã gặp được người như anh ấy". 

Câu nói cũng gián tiếp khẳng định ông không giận bà. Ông nói nhìn bà Bình và con lúc này có thể thấy cả hai đã có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng ông Nhân cũng không giấu được rằng nhìn vợ hạnh phúc bên chồng mới ông đau lòng và buồn.

"Hỏi anh có chạnh lòng không, có buồn không?... Có chứ...". Rồi ông Nhân nghẹn giọng, nói với bà Bình:

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về - Ảnh 10.

'Hãy cứ hạnh phúc như thế này, em nhé!'.

Ông Nhân.

Sau khi chia tay bà Bình, ông Nhân quyết định về quê. Trước khi về, ông gọi điện thoại cho em trai ở quê đẻ báo tin nhưng người nhận điện thoại không phải em trai mà là bố của ông Nhân. Nghe tiếng bố qua điện thoại sau 30 năm, nước mắt ông Nhân chảy dài...

Ông Nhân nhờ Nguyên giả làm con trai mình...

Trước khi về quê, ông Nhân đã có cuộc gặp với Nguyên và Phỏm. Ông đã nhờ Nguyên giả làm con trai ông. Ông nói trước khi đi tù ông đã viết thư cho bố mẹ khoe mình có vợ và con. Giờ ông không thể về quê một mình được. Tuy nhiên, Nguyên không nhận lời. Cậu nói lý do là thời gian tới cần ổn định cuộc sống và phải làm nhiều việc.

"Cháu nghĩ đã là gia đình thì chúng ta không cần phải nói dối đâu ạ" - Nguyên nói với ông Nhân.

Rồi Nguyên nhắc lại lần cậu làm mất lọ tro cốt của bố mình thì chính ông Nhân là người đã khuyên cậu nên thành thật với chú Thuỵ. Nhưng lúc đó Nguyên đã không nghe lời khuyên và kết quả là vừa hỏng việc vừa bị ăn mắng.

Đã tìm được thông tin cá nhân của Phỏm...

Trong một diễn biến sau đó, ông Nhân đã nhận được thông tin cá nhân của Phỏm. Theo đó, Phỏm trong quá khứ đã từng ở trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, khi đươc hỏi, Phỏm nói mình không nhớ gì về thời điểm đó. Tất cả những gì cậu còn nhớ được là khi đã ở ngôi nhà hoang.

Vì phải về quê luôn nên ông Nhân giao việc cho Nguyên - đưa Phỏm đến trung tâm nơi cậu bé đã từng ở để tìm hiểu thêm.

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Bà Bình xin lỗi ông Nhân vì đã không chờ ông về - Ảnh 16.

Liệu Phỏm có tìm được gia đình mình?

Những chặng đường bụi bặm tập 12 sẽ được phát sóng vào 20h ngày 3/4 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Những chặng đường bụi bặm - Tập 11: Ông Nhân nhập viện sau khi nhìn thấy vợ, chú Thuỵ đưa Nguyên chìa khoá ngăn kéo bí mật Những chặng đường bụi bặm - Tập 11: Ông Nhân nhập viện sau khi nhìn thấy vợ, chú Thuỵ đưa Nguyên chìa khoá ngăn kéo bí mật

VTV.vn - Rời khỏi nhà vợ - sau khi nhìn thấy vợ có người đàn ông khác chăm sóc, ông Nhân đau đớn vô cùng. Quá khứ tươi đẹp ngày nào trở về khiến ông cảm thấy không chịu đựng nổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước