Nguyên có cậu bạn thân - người luôn giang tay chào đón, giúp đỡ cậu bất cứ khi nào gặp khó khăn trong đời sống. Cậu bạn chủ quán bi-a này là người đã cho Nguyên vay tiền khi cậu không còn xu dính túi, hỗ trợ việc tìm kiếm khi Nguyên đi huyện Vân... Và giờ đây, cậu bạn này một lần nữa là điểm đến của Nguyên.
Thực tế, trước khi va chạm nảy lửa với chú Thuỵ - sau khi phát hiện ra mối quan hệ tình cảm giữa chú với bà Quyên - thì Nguyên đã kiếm được việc làm tại một khách sạn. Nhờ một cậu bạn thân khác giới thiệu, Nguyên đã đến gặp người tuyển dụng và được nhận vào làm. Nguyên coi đây như một chương mới của mình - kiếm được việc làm và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó làm cuộc sống của Nguyên rối hết cả và cậu phải tự lập sớm hơn dự kiến với bàn tay trắng thật sự. Nên Nguyên đành tìm tới cậu bạn thân chủ quán bi-a xin ở nhờ mấy hôm.
Tuy nhiên, sự khác biệt ở lần này là Nguyên không chỉ đến một mình mà còn mang theo Phỏm - thằng bé móc túi nhiều duyên nợ. Nếu không có Phỏm thì vụ rơi xuống hố ga của Nguyên chắc hậu quả nặng nề hơn nhiều.
Nguyên có vẻ như ngày càng có thiện cảm hơn với Phỏm. Như Nguyên tâm sự với ông Nhân trước đó, thấy Phỏm cũng côi cút giống như mình.
Nhưng Nguyên nói với cậu bạn rằng anh chỉ đèo bòng Phỏm mấy ngày thôi, sau sẽ trả lại cho ông Nhân. Nguyên không biết những lời mình nói, ở sau cánh cửa, Phỏm đã nghe thấy hết.
Tập 12 phim Những chặng đường bụi bặm sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (28/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!