Những nẻo đường gần xa - Tập 19: Yên cũng có nỗi buồn của riêng mình

Thảo Nguyên-Thứ năm, ngày 20/06/2024 05:42 GMT+7

VTV.vn - Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, hoá ra sâu thẳm trong Yên là một cô gái luôn khát khao tình yêu thương của cả bố và mẹ, điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.

Đông không kìm chế được cảm xúc trước những lời khích bác của Hân nên đã dùng bạo lực để giải tỏa bực tức, đúng lúc này huấn luyện viên đi vào. Thầy hất tay Đông đang đặt lên cổ Hân cảnh cáo: "Đông, em làm cái trò gì thế hả?". Còn Hân lại diễn bài "vô tội" trước mặt huấn luyện viên: "Thầy ơi, bạn ấy định đánh em! Em chỉ muốn vào an ủi bạn ấy thôi, vậy mà bạn ấy định đánh em thầy ạ", nói xong, Hân ném ánh mắt trêu ngươi về phía Đông.

Những nẻo đường gần xa - Tập 19: Yên cũng có nỗi buồn của riêng mình - Ảnh 1.
Những nẻo đường gần xa - Tập 19: Yên cũng có nỗi buồn của riêng mình - Ảnh 2.

Thầy của Đông hoàn toàn thất vọng trước hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ của Đông: "Nếu như không tâm phục khẩu phục chỉ vì bị loại khỏi danh sách thi đấu sắp tới, thì em phải nói thẳng với tôi chứ, tại sao lại giải quyết bằng bạo lực với đồng đội". Lý do mà Đông đưa ra là "bị Hân khiêu khích" tất nhiên không được thầy chấp nhận. Theo huấn luyện viên, ngay cả điều nhỏ như vậy, Đông cũng chưa nằm lòng thì kết quả vừa rồi là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể bị kỉ luật. Tuy nhiên, Đông được thầy cho về nhà nghỉ 4 ngày để tự suy nghĩ và đánh giá về bản thân mình, sau đó quay lại trả lời phải làm gì để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Ở nhà bố Nam, Hùng được bố Nam tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi ship đồ cho Yên với lí do: "Chính quả khách này ý, mày đi ship nhiều vào, dù gì người ta cũng là sếp của thằng Dũng, càng thân thì càng tốt chứ sao". Nhưng Hùng sau nhiều lần tiếp xúc thì không có ý định đó, bởi lí do: "Con chả mong, quả này lạnh lùng, sang chảnh khó nuốt lắm". Thêm vào đó, Hùng tự ý thức được hai suy nghĩ của mình và Yên hoàn toàn trái ngược nhau, chưa kể Dũng cũng không thích anh trai thường xuyên gặp sếp mình.

Những nẻo đường gần xa - Tập 19: Yên cũng có nỗi buồn của riêng mình - Ảnh 4.

Trong lúc đó, Yên đang sắp xếp, bày biện mâm cỗ cúng rất chỉn chu để giỗ bà ngoại. Chắp tay khấn bà, cô nhớ lại những ngày còn nhỏ sống cùng bà, được bà chăm sóc, nấu cho những món ăn ngon. Yên gọi điện cho mẹ hỏi khi nào sang giỗ bà ngoại, nhưng mẹ cô còn đang bận chuẩn bị sinh nhật cho mẹ của dượng nên chưa sang ngay được. Vừa lúc đó, bố Yên đến để thắp hương cho mẹ vợ, với ông, mặc dù hai vợ chồng đã chia tay, nhưng mẹ vợ luôn là người đáng kính. Nhưng Yên không lấy làm xúc động trước những lời nói của bố bởi: "Năm nào đến đây, bố cũng nói ý hệt một kịch bản thế này. Bố không chán à?". Bố cô thì lại "mát mẻ" về sự chậm trễ của vợ cũ: "Đến ngày giỗ của mẹ mình cũng không nhớ, như vậy là bất hiếu đấy con ạ". Đúng lúc đó mẹ Yên bước vào. Và hai bố mẹ Yên lại nổ ra cuộc cãi vã, nói xấu nhau đủ thứ chuyện khiến Yên cảm thấy vô cùng chán nản. 

Lúc này Hùng trong vai trò ship đồ cho Yên đã có mặt ở trước cửa căn hộ chưa đóng cửa của Yên. Vô tình, Hùng nghe được toàn bộ tâm tư của Yên với bố mẹ. Dù còn cả bố lẫn mẹ, nhưng Yên chưa bao giờ có được sự quan tâm từ họ về cả vật chất lẫn tinh thần. Hóa ra người chăm sóc, nuôi nấng dạy dỗ để Yên có được thành công như ngày hôm nay chính là bà ngoại.

Những nẻo đường gần xa - Tập 19: Yên cũng có nỗi buồn của riêng mình - Ảnh 6.

Về phần Đông, cô mang nỗi buồn của người bại trận trở về nhà. Nhưng chưa bước vào sân, cô nghe thấy sự quan tâm của bố Nam và Dũng dành cho mình nên càng cảm thấy xấu hổ và tự ti. Vậy nên khi bố gọi điện hỏi xem có được nghỉ không, Đông buột miệng chưa được về vì vẫn phải luyện tập để thi đấu: "Lẽ ra là con được nghỉ nhưng tuần này con phải ở lại tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu tháng sau". 

Những nẻo đường gần xa - Tập 19: Yên cũng có nỗi buồn của riêng mình - Ảnh 7.

Trở lại bối cảnh nhà Yên, Hùng tranh thủ chạy đi mua hoa tươi và quay trở lại để thắp hương cho bà ngoại của Yên. Còn Yên sau khi bố mẹ rời đi, cô nhớ lại những khoảnh khắc bị bố mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Bên cạnh cô chỉ có bà ngoại quan tâm, lo lắng cho cô mà thôi. 

Mời các bạn đón xem tập 20 của bộ phim Những nẻo đường gần xa vào ngày mai (20/6) vào lúc 21h trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước