Đạo diễn Nguyễn Phương Điền tin tưởng giao nhân vật nhiều ưu tư nhất của phim cho NSƯT Trương Minh Quốc Thái vì anh là người nghiêm túc về giờ giấc làm việc lẫn sự đầu tư cho vai diễn. Bên cạnh đó nam diễn viên còn có nội lực diễn xuất tốt.
Tạo hình trong phim Mẹ biển của anh khiến khán giả bất ngờ vì quá dìm hàng nhan sắc với râu tóc bạc, nếp nhăn, vết sẹo dài trên mặt. Có phải là quá bất công với anh không?
Khi càng làm nghề lâu thì mỗi khi hóa thân thành một nhân dạng nào đó mà không giống mình thì tôi càng thích. Trong phim này, để có được hình ảnh tốt nhất, đạo diễn và DOP đã quyết định cho tôi và mọi người quay ngược quá trình của nhân vật. Tôi được quay những cảnh lúc lớn tuổi trước, sau đó mới quay các cảnh thời trẻ. Như vậy tôi không cần hóa trang râu giả mà dùng râu tóc thật của mình để hình ảnh nhân vật chân thật nhất. Ban đầu tôi lo điều này ảnh hưởng đến tiến độ làm phim vì phải sắp xếp lịch quay, bối cảnh. Nhưng các anh đã ủng hộ nên tôi càng cố gắng thay đổi ngoại hình phù hợp nhất có thể với Đại.
Trương Minh Quốc Thái trong một cảnh phim "Mẹ biển".
Đạo diễn Nguyễn Phương Điền nói rằng, đây là bộ phim có tính chữa lành, nhưng nhiều khán giả lại thấy có rất nhiều nỗi đau, giọt nước mắt về số phận bi kịch của các nhân vật. Điều này có quá trái ngược không?
Nhưng mà mọi người khóc xong mọi người sẽ lành. Sau cơn bão, làng chài ven biển có nhiều nỗi đau kéo dài hàng chục năm nhưng sau sự buồn khổ là cái nhìn tươi sáng hơn. Chẳng hạn nhân vật Đại của tôi là người có nỗi đau chồng chất vì bị lưu lạc suốt 20 năm mới tìm được đường về quê. Ngày ra đi còn là chàng trai trẻ, khi trở về đã trở thành người trung niên. Thời gian 20 năm không có mặt tại quê nhà, bao nhiêu biến cố đã xảy đến mà Đại không thể chứng kiến. Vì quá ngỡ ngàng với biến cố cuộc đời nên ban đầu Đại sinh lòng thù hận. Sau đó, anh ấy hiểu ra nên sẵn sàng buông bỏ mọi ghen tuông, uất hận để cùng vợ nuôi dạy con trai có cuộc sống mới tốt hơn. Tôi nghĩ đi qua nỗi đau thì người ta sẽ chạm được, thấu hiểu được cuộc sống và tự chữa lành cho bản thân.
Nhân vật Đại trong phim gánh sức nặng tâm lý rất lớn. Anh đã chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?
Đoạn đầu phim Đại chỉ là một người đàn ông miền biển bình thường cùng những ghen tuông với Ba Sịa. Nhưng ở giai đoạn sau khi cơn bão xảy ra thì mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn. Nhân vật đã gặp một cú sốc quá lớn, chất chứa nhiều điều đau khổ trong lòng, vợ đi lấy chồng khác mà người chồng đó lại là kẻ thù của mình ngày xưa, con trai duy nhất của mình xem người chồng mới của vợ như là cha ruột. Đại cảm thấy bản thân bị mất tất cả, từ của cải đến vợ con.
Gần như là phân đoạn nào của ông Đại khi về già đều "căng" hết nhưng tôi rất tâm đắc, vì bản thân luôn mong được thể hiện những vai có số phận trắc trở. Tôi làm việc với sự thích thú rất lớn. Dù mỗi ngày phải ngồi 1 tiếng đồng hồ để hóa trang vết thẹo nhưng tôi cảm thấy đó là sự hạnh phúc, nhẹ nhàng chứ không phải áp lực, khó khăn.
Nam diễn viên thay đổi ngoại hình trong phim mới.
Nghe nói anh tự "săn" trang phục cho nhân vật?
Chính xác là tôi sưu tập quần áo của ngư dân ở địa điểm quay phim. Trong đoàn có 1 bạn vô tình mượn được chiếc quần của người dân địa phương mà tôi rất thích nên muốn mua lại. Nhưng sau đó người dân đã vui vẻ cho tôi mượn. Dần dần tôi có khá nhiều trang phục là "hàng thật". Lúc tôi đứng ở bến tàu, nhiều người không nhận ra, cứ tưởng là ngư dân ở đó.
Nhân vật Đại cho anh bài học gì?
Khi gặp trắc trở trong cuộc sống, mình hãy đi xuyên qua nỗi đau. Chính bản thân mình buông bỏ tất cả để chữa lành thì mình sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trước sóng gió của cuộc đời.
Anh đã từng gặp những tình cảnh mà bản thân muốn gục ngã? Lúc đó anh đã vượt qua như thế nào?
Tất nhiên là ai cũng phải trải qua thăng trầm của cuộc sống nhưng tôi chưa bao giờ chia sẻ trên báo chí hoặc trang cá nhân về những khó khăn hay là những nỗi đau gặp phải. Tôi không muốn truyền tới khán giả những gì tiêu cực. Nhưng mà ai mà không trải qua những điều đó để mà trưởng thành.
Cách nhân vật Đại vượt qua khó khăn cũng giống như Quốc Thái ngoài đời. Tôi đã đưa trải nghiệm của bản thân vào nhân vật. Tất nhiên mức độ và số phận của mỗi người khác nhau. Sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nên nỗi đau, khó khăn của tôi không đến nỗi khắc nghiệt như nhân vật. Tuy nhiên quá trình tự chữa lành cho mình thì cùng công thức. Tôi thấy đó là cách nhanh nhất.
Nghệ sĩ Quốc Thái và Thanh Hiền trong phim "Mẹ biển".
Bây giờ phim truyền hình không quá "hot" như cách đây nhiều năm. Điều này có ảnh hưởng cuộc sống của anh không?
Tôi nghĩ mình đã trên 50 tuổi nên cũng phải chọn đề tài thích hợp. Chỉ những phim về tuổi trung niên, hoặc những phim có 2 thời kỳ như Mẹ biển thì tôi mới đóng vai chính. Dù không còn nhiều cơ hội như thời còn thanh niên nhưng tôi cũng không bị ảnh hưởng. Từ trước đến giờ tôi luôn kỹ tính khi chọn vai. Những vai có đất diễn hoặc cảm thấy ham thích, đam mê, hóa thân tốt nhất thì tôi mới dám nhận lời, chứ không lao vào làm việc quá nhiều lúc trẻ. Do đó, dù là ngày trước hay bây giờ, thì công việc của tôi vẫn đều đặn.
Đến tuổi này, tôi phải đối diện với những cái lo toan khác trong gia đình. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là chăm sóc ba mẹ. Năm nay ba mẹ tôi cũng 90 tuổi rồi, thời gian không còn nhiều nữa nên tôi muốn ở gần ba mẹ nhiều hơn. Do đó dù thu nhập có ít hơn một chút, nhưng mà bù lại tôi có những hạnh phúc khác.
Anh có vẻ là người luôn sống lạc quan và rõ ràng về phương hướng, đường đi của mình?
Lúc nào tôi cũng suy nghĩ tích cực nên thấy thoải mái, không khó khăn, áp lực gì trong cuộc sống.
Cám ơn những chia sẻ của anh!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!