Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung

PV-Thứ hai, ngày 06/01/2020 15:39 GMT+7

VTV.vn - Sau khi bị gia đình anh trai lừa mất hết tài sản, cô út đành phải xin về sống chung nhưng lại bị chị dâu khinh thường, mắng chửi là người "không biết thân biết phận".

Sau khi bị gia đình anh trai lừa cầm cố toàn bộ tài sản để đầu tư làm ăn nhưng bị thất bại, cô Kiều (Yến Nhi) lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Sau khi bán nhà, cửa hàng ở Sài Gòn, cô Kiều chỉ còn lại hai bàn tay trắng và phải về Lâm Đồng để nương tựa anh em.

"Mẹ con em giờ trắng tay, phải về đây sống bám anh chị", cô Kiều ngần ngại nói với chị dâu.

Nghe thấy cô út nói vậy, Khang (Xuân Phúc) liền khuyên cô út hãy xem đây là nhà của mình: "Cô út đừng nghĩ như vậy! Tài sản của bà để lại có phần của cô út".

Trong khi đó, mẹ con Việt (Võ Đăng Khoa) lại tỏ ra khó chịu dù chính họ là người đã đẩy cô út vào bước đường cùng.

"Khang à! Con quên rồi thì thím ba nhắc cho con nhớ! Cô út từng bị bà nội con từ bỏ cho nên trong di chúc đó bà nội con nhắc là con cháu nhưng trước đó bà nội không tuyên bố cô út là con rồi nên mẹ con cô út không được thừa hưởng bất cứ một tài sản nào hết. Và chúng ta cũng không có trách nhiệm phải lo cho mẹ con cô út, con hiểu chưa?", bà Phương (Mỹ Uyên) bực bội nói với Khang.

"Chính thím cũng biết là bà nội vui mừng cỡ nào khi cô út trở về. Tại sao giờ thím lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy?", Khang đáp trả.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 1.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 2.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 3.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 4.

Thậm chí khi cô út mở lời về việc nhờ anh em nuôi Dạ Thảo ăn học, bà Phương ngay lập tức từ chối.

Thấy cả gia đình xích mích và cãi nhau, Dạ Thảo vô cùng đau lòng. Cô tuyên bố sẽ nghỉ học, không cần ai giúp đỡ.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 5.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 6.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 7.

Khi thấy Dạ Thảo bỏ ra khỏi nhà, Việt liền chạy theo. Biết Dạ Thảo đang cần tiền để đi học, Việt khuyên cô nên lựa lời nói bác hai bán tài sản rồi chia cho một ít: "Tại sao mày không nghĩ là bác hai thương mày như vậy, thằng Khang cũng thương mày nữa, bây giờ rất đơn giản, mày chỉ cần khóc lóc than vãn vài câu, thuyết phục bác hai với thằng Khang bán hết đất đai đi rồi chia cho mỗi người một mớ. Trong đó có mẹ mày nữa!".

Tuy nhiên, Dạ Thảo từ chối lời đề nghị của Việt. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Sau này sẽ lấy chồng, sinh con và đón mẹ về sống chung, không làm phiền anh em, họ hàng.

Nghe đến đây, Việt cười lớn: "Mày ngu thật đấy! Mày lấy chồng mà không có của, gia đình nó có coi mày ra gì không? Sau này rồi ông Khang chiếm hết đất, hết tài sản, cả gia đình tao và gia đình mày sẽ phải ra đi bằng hai bàn tay trắng".

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 8.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 9.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 10.

Sau khi nghe những lời nói đau lòng từ chị dâu, cô út chỉ biết trốn vào phòng khóc. Dù được Khang động viên và hứa lo cho em ăn học đầy đủ nhưng cô út vẫn không thể giấu được những nỗi xót xa, tủi nhục.

Bên cạnh đó, Khang cũng giục Dạ Thảo nhanh chóng quay lại Sài Gòn tiếp tục việc học của mình: "Em hãy chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng quay lại Sài Gòn đi. Bạn anh có một căn nhà trống, anh đã xin ở nhờ. Chuyện ăn ở từ nay em không phải lo đâu. Khi nào đi học lại anh sẽ mua xe máy cho em".

Tuy nhiên, Dạ Thảo nhất quyết không đi và quyết ở lại đây với mẹ.

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 11.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 12.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 13.
Nước mắt loài cỏ dại - Tập 16: Bà Phương nổi đóa khi em chồng xin về sống chung - Ảnh 14.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước