Dù nhiều lần bật đèn xanh, thể hiện sự quan tâm đến Khang (Xuân Phúc) nhưng Hường (Bella Mai) đều không được tình cảm từ anh. Biết là mình không thể chờ đợi thêm nữa nên Hường đã nói hết nỗi lòng của mình cho Khang biết.
"Anh yên tâm đi, nếu sau này Dạ Thảo đi lấy chồng, em sẽ là người nấu cho anh ăn. Rồi khi dì Ba lớn tuổi, không còn đan khăn cho anh được nữa, em sẽ là người đan khăn, đan áo cho anh. Anh Khang, em tình nguyện đi bên anh đến suốt cuộc đời", Hường chính thức tỏ tình với Khang.
Dù rất thương Hường nhưng Khang vẫn phải nói thật lòng mình là chỉ xem cô như một người em gái. Tuy nhiên, Hường nhất quyết không chịu và quyết chờ đợi anh đến cùng: "Anh Khang! em sẽ chờ đợi anh cho đến khi anh đón nhận tình cảm của em".
Điều đó lại làm Khang cảm thấy có lỗi với Hường nhiều hơn. Về đến nhà anh nổi giận đùng đùng với Dạ Thảo (Tam Triều Dâng).
Dù Khang đã nói rõ không có tình cảm với Hường rất nhiều lần nhưng Dạ Thảo vẫn cố gắng gán ghép cho anh họ mình đến cùng.
"Em còn cố tỏ ra vô tội sao? Ai cho phép em bán thông tin của anh cho Hường? Ai cho phép em gửi gắm anh cho Hường? Em nghĩ làm vậy anh sẽ vui sao?", Khang nội giận với Dạ Thảo.
"Anh chỉ muốn nói ngắn gọn với em là anh không thích ai gán ghép anh với một ai hết".
Dạ Thảo chỉ mong muốn sau khi cô đi lấy chồng sẽ có người thay cô chăm sóc cho Khang. Tất cả những việc cô đang làm chỉ vì muốn tốt cho Khang nhưng lại không được anh họ thấu hiểu.
Tuy nhiên, Dạ Thảo không hề biết rằng người Khang thực sự dành tình cảm chính là cô nhưng anh lại không thể nói ra được sự thật.
Khang đau khổ ôm bí mật một mình, không biết giãi bày cùng ai.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!