Quán quân Gương mặt thân quen 2018 sợ nhất là... bị bơ

PV-Thứ tư, ngày 07/11/2018 06:06 GMT+7

VTV.vn - Nam diễn viên đã chia sẻ về nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời anh khi đến với chương trình "Ghế không tựa".

Nổi lên từ các clip hài trên mạng, đến thời điểm hiện tại, Duy Khánh đã có một vị trí nhất định trong lòng khán giả khi giành giải quán quân Gương mặt thân quen 2018. Sau chương trình này, nam diễn viên có cơ hội đến với nhiều dự án phim, chương trình truyền hình nổi tiếng.

Chia sẻ về chiến thắng tại Gương mặt thân quen 2018, Duy Khánh tâm sự: "Mọi người cũng biết tôi bước ra từ online, từ những sản phẩm hài trên mạng. Có nhiều người không công nhận mình là một diễn viên trong khi mình luôn cố gắng, cầu toàn để được công nhận là một diễn viên chuyên nghiệp. Cách mọi người nói khiến mình phải cố gắng hơn nhiều nữa".

"Ba mẹ tôi từng có thời gian không đồng ý theo con đường này bởi ba mẹ nghĩ đây là còn đường gian nan, vất vả với người có sức khỏe không tốt như tôi. Tôi nghĩ mình phải chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã trưởng thành hơn, có thể làm được những điều ba mẹ không tin đó là sự thật. Đến với Gương mặt thân quen, tôi đã có quá nhiều điều đẹp đẽ, được các bạn khán giả yêu thương nhiều hơn".

"Khi đạt giải quán quân, tôi chạy lên phòng thay đồ và gọi điện thoại cho ba mẹ, vừa nói vừa khóc khiến ba mẹ tưởng tôi bị tai nạn xe. Trong khi mình lắp bắp nói được giải quán quân Gương mặt thân quen thì ba mẹ lại lạnh lùng hỏi – Là sao con?", Duy Khánh kể.

Duy Khánh cho biết, đã có những lúc anh muốn từ bỏ nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, khi xem lại những sản phẩm từng thực hiện, nam diễn viên đã quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê.

Bên cạnh đó, nói về nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình, Duy Khánh đã thành thật chia sẻ đó chính là thời gian.

"Nó lấy đi của tôi những mối quan hệ đẹp, lấy đi người hâm mộ" - Duy Khánh nói - "Tôi sợ nhìn thấy cha mẹ già đi mỗi ngày. Tôi không ở cùng ba mẹ mà ở riêng nên về nhà thấy ba mẹ vui, nấu cho mình những món ăn mà mình thích, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tự nhiên mình nghĩ nếu mình không theo nghệ thuật, làm công việc gì đó ở gần nhà thì có khi mình đã ở cùng ba mẹ rồi".

Ngoài ra, Duy Khánh còn sợ... bơ. "Tôi sợ bơ, vì sợ mọi người ra đường mọi người bơ mình", anh hài hước nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước