Quang Hà nhớ về thời không xu dính túi, một đêm hát 35 bài

PV-Thứ tư, ngày 27/03/2019 20:51 GMT+7

VTV.vn - Trong chặng đường gần 20 năm ca hát, Quang Hà không thể nào quên được những tháng ngày khó khăn khi mới chập chững vào nghề.

Đầu năm cấp 3, Quang Hà bắt đầu đi hát tại những quán cà phê sinh viên. Chia sẻ về khoảng thời gian chập chững dấn thân vào con đường ca hát anh cho biết, mỗi tối phải hát đến 35 bài vì ở những nơi như thế này họ không cần nhiều ca sĩ. Dù phải vất vả biểu diễn một số lượng lớn bài hát để được sống với đam mê nhưng nam ca sĩ cho biết mình đã học hỏi được rất nhiều thứ trong quãng thời gian này.

"Ngày mới vào TP.HCM Hà nghèo lắm, phải ở nhờ nhà Quốc Bình. Mỗi khi bất chợt nghe một ca khúc nào đó về Hà Nội là lại cảm thấy nhớ nhà, tương lai cũng chưa biết sẽ ra sao", Quang Hà nhớ lại.

Quang Hà nhớ về thời không xu dính túi, một đêm hát 35 bài - Ảnh 1.

Đến với 60 phút rực rỡ, Quang Hà không chỉ mở lòng về những câu chuyện khó khăn trong quá khứ, anh cũng mang đến một loạt ca khúc hit như: Ngỡ, Bướm xuân, Trăm năm không quên... Đặc biệt phải kể đến ca khúc Định mệnh - một trong những bài hát mà nhạc sĩ Quốc An viết tặng cho Quang Hà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước