Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương

PV (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)-Chủ nhật, ngày 14/01/2018 11:05 GMT+7

VTV.vn - Trở lại Sol Vàng, "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn đã bày tỏ nỗi ngậm ngùi khi hát về một mối tình đơn phương qua tiết mục "Cô hàng xóm".

Với chủ đề "100 năm Nguyễn Bính", Sol Vàng tháng 1 là đêm nhạc tôn vinh thi sĩ Nguyễn Bính cùng những sáng tác nhạc phổ thơ của ông. Những lời thơ đẹp viết về quê hương, tình yêu của thi sĩ Nguyễn Bính đã được chắp cánh bởi những giai điệu đẹp từ nhiều nhạc sĩ và trở thành những bài ca đi vào lòng người trong nhiều thập kỷ qua.

Chương trình lần này có sự trở lại của danh ca Ngọc Sơn. "Ông hoàng nhạc sến" thể hiện ca khúc Cô hàng xóm do Tô Thanh Tùng phổ nhạc. Qua phần trình diễn đầy cảm xúc của Ngọc Sơn, khán giả không khỏi ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương của chàng trai dành cho cô gái nhà bên. Dù khá lâu mới xuất hiện trên sân khấu, nam danh ca vẫn giữ được chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm cùng phong cách trình diễn mang thần thái rất riêng.

Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương - Ảnh 1.

Ngọc Sơn

Còn Phi Nhung thể hiện ca khúc Hồn trinh nữ do Trịnh Lâm Ngân phổ nhạc. Nữ ca sĩ diện áo dài trắng, tóc buông xõa tự nhiên và hát ca khúc bằng chất giọng ngọt ngào đặc trưng.

Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương - Ảnh 2.

Phi Nhung

Phi Hùng đến với chương trình cùng ca khúc Ghen do nhạc sĩ Trọng Khương phổ nhạc. Anh diện vest đen sọc caro đơn giản, khoe giọng hát kỹ thuật và đầy cảm xúc. Trên nền nhạc sôi động của ca khúc, nam ca sĩ tự tin khoe vũ đạo cùng vũ đoàn Chuông Gió.

Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương - Ảnh 3.

Phi Hùng

Bên cạnh đó, ca khúc Cô lái đò cũng được trình diễn trên sân khấu. Đây là một trong số những bài thơ thường được nhắc đến nhiều nhất của thi sĩ Nguyễn Bính. Bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc. Với ca từ man mác buồn, mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ, ca khúc thấm quyện lòng người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều năm kinh nghiệm ca hát, danh ca Phương Dung đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong ca khúc.

Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương - Ảnh 4.

Phương Dung

Đông Đào cũng trở lại Sol Vàng với ca khúc Mưa xuân do Võ Đông Điền phổ nhạc. Nữ ca sĩ thướt tha trong tà áo dài tứ thân, khoe giọng hát ngọt ngào, mềm mại.

Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương - Ảnh 5.

Đông Đào

Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của Vân Khánh với phần trình diễn và ngâm thơ bài Lỡ bước sang ngang. Bằng chất giọng Huế mượt mà, Vân Khánh như đưa khán giả đến với nỗi cảm thông những phận hồng nhan.

Sol Vàng: Ngọc Sơn ngậm ngùi tiếc thương cho mối tình đơn phương - Ảnh 6.

Vân Khánh

Ngoài ra, khán giả còn có dịp thưởng thức những sáng tác khác của Nguyễn Bính được phổ nhạc như Chân quê, Gái xuân, Trăng sáng vườn chè, Mắt nhung… Các nghệ sĩ Họa Mi, Trang Nhung, Lương Gia Huy, Thu Trang, Hà Vân, Đông Quân cũng đã "thổi hồn" thành công vào những ca khúc này trong đêm nhạc.

Ngọc Sơn tạo dáng 'xì-tin' mở hàng Sol vàng 2018 Ngọc Sơn tạo dáng "xì-tin" mở hàng Sol vàng 2018

VTV.vn - Lần đầu góp mặt trong chương trình Sol vàng, ca sĩ Ngọc Sơn vui vẻ tạo dáng "nhí nhảnh" trước ống kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước