Thương ngày nắng về - Tập 1: Cuộc sống khổ đến tận cùng của Yến (Kim Oanh)

Linh Anh-Thứ ba, ngày 16/11/2021 07:23 GMT+7

VTV.vn - Quá khứ của bà Yến (Kim Oanh) thời trẻ dường như không còn lối thoát, khốn khổ mọi đường.

Tập đầu tiên của Thương ngày nắng về hé lộ hoàn cảnh trong quá khứ của Yến (Kim Oanh) và Nga (Ngọc Dung). Hai người là chị em thân thiết với nhau. Yến có cuộc sống vô cùng khó khăn, hai mẹ con tự thân nuôi nhau, Yến còn có người anh trai nghiện ngập suốt ngày đòi tiền. Yến làm đủ mọi nghề để kiếm sống, hết bán máu, may quần áo đến chăm người ở viện. Cô lúc nào cũng xanh rớt vì không đủ sức khoẻ nhưng vẫn phải bươn chải kiếm sống. Yến có một đứa con gái tên Hoa (bé DIệp Anh). Hoa ngoan ngoãn, đáng yêu và luôn thông cảm cho mẹ. 

Hoá ra, Yến qua lại với một người đàn ông nhưng không hề biết người này đã có gia đình. Yến mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình người khác, phải sống chui sống lủi rồi chuyển qua làng khác sống. Một ngày, bố của Hoa tìm đến nói sắp đi xuất khẩu lao động, đưa cho hai mẹ con một khoản tiền. 

Bố Hoa nhận con rồi nói từ giờ sẽ không liên quan gì nữa. Nhưng đúng lúc này, vợ của anh ta chạy đến, đem theo đám người đánh ghen. Yến bị đánh cho bầm dập, lạy lục van xin người này tha cho mình và con. Người vợ nói sẽ bắt bằng được Hoa về để nuôi. 

Thương ngày nắng về - Tập 1: Cuộc sống khổ đến tận cùng của Yến (Kim Oanh) - Ảnh 3.

Qua một người đàn ông, Yến được người này thuê để đi nơi xa chăm sóc cho con trai ông. Người này muốn Yến vào Nam đi theo chăm sóc cho con trai ông, còn việc có để danh phận thì người này sẽ sắp xếp cho Yến. 

Ban đầu, Yến không hiểu gì cả nhưng người đàn ông này nói đã biết nhiều về cuộc sống Yến. Biết hoàn cảnh của Yến, khoản nợ của gia đình nên muốn giúp đỡ Yến. Nhưng hoá ra người đàn ông này muốn Yến lấy em trai ngồi xe lăn của ông. Ông không muốn Yến mang con gái đi nhưng hứa sẽ cho một khoản chu cấp. Tất nhiên việc bỏ con lại Yến không bao giờ đồng ý. Yến dứt khoát không nhận lời đề nghị này. 

Thương ngày nắng về - Tập 1: Cuộc sống khổ đến tận cùng của Yến (Kim Oanh) - Ảnh 5.

Nhưng khi về nhà, thấy cảnh người ta đến đòi nợ, phá nhà phá cửa, mẹ và anh trai thì vô công rồi nghề ăn bám khiến Yến càng tuyệt vọng với cuộc sống của mình.

Còn Nga thì có chồng tên Mậu làm hoạ sĩ và cũng có một cô con gái tên Vân Khánh (bé Hồng Nhung). Cuộc sống của Nga cũng không dư dả gì, chồng là cán bộ văn hoá ở xã còn Nga thì có gánh bán bún riêu ở ngoài chợ. Tuy nhiên hai vợ chồng sống với nhau rất đầm ấm và hạnh phúc. 

Thương ngày nắng về - Tập 1: Cuộc sống khổ đến tận cùng của Yến (Kim Oanh) - Ảnh 7.

Vợ chồng Nga còn nợ mẹ chồng một khoản tiền, tháng nào mẹ chồng cũng sang đòi kèm theo những lời nói móc mỉa. Ngày xưa, mẹ chồng Nga vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng hai người nhất định đến với nhau. Giờ cuộc sống giật gấu vá vai, khổ sở nên mẹ chồng Nga mới thấy bực tức. Bà ta còn quyết tính lãi ngày với khoản tiền mà hai vợ chồng Nga đã vay. 

Thương ngày nắng về - Tập 1: Cuộc sống khổ đến tận cùng của Yến (Kim Oanh) - Ảnh 8.

Vân Khánh thấy bà nội mắng mẹ sa sả nên đứng ra bảo vệ mẹ. Nhưng nói ra thì Vân Khánh bị bà nội vu cho là đồ hỗn láo. Số tiền định trả nợ cho bà nội, vợ chồng Nga - Mậu đành phải lấy ra để lo chuyện cho em trai. 

Em trai Nga bị vợ sắp cưới bỏ trốn ngay trước ngày cưới khiến mẹ Nga nợ người ta một khoản tiền lớn vì đã đặt xong cỗ bàn. Cậu em trai của Nga thì chìm trong rượu vì chán nản và thất vọng. Mẹ Nga cũng buồn phiền vì không ngờ ngày vui lại thành ra cơ sự trớ trêu như thế này. 

Lý do 'Thương ngày nắng về' hứa hẹn gây sốt Lý do "Thương ngày nắng về" hứa hẹn gây sốt Loạt diễn viên nhí ấn tượng xuất hiện trong 'Thương ngày nắng về' Loạt diễn viên nhí ấn tượng xuất hiện trong "Thương ngày nắng về" Thương ngày nắng về - Tập 1: Tuổi thơ bất hạnh của Vân Trang (Huyền Lizzie) Thương ngày nắng về - Tập 1: Tuổi thơ bất hạnh của Vân Trang (Huyền Lizzie)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước