Thương ngày nắng về - Tập 22: Đối đầu với bà Nga, bà Hiền ngay lập tức nhận "trái đắng"

PV-Thứ ba, ngày 04/01/2022 07:15 GMT+7

VTV.vn - Không chịu trông cháu nhưng suốt ngày phàn nàn chuyện chăm cháu của bà Nga, bà Hiền ngay lập tức nhận "trái đắng".

Trong một lần về nhà mẹ ăn cơm, thấy Vân Vân (Ngọc Huyền) phụng phịu, buồn chán, Vân Trang (Huyền Lizzie) mới nghĩ ra chuyện rủ mấy chị em và mẹ đi hát. Cô thấy ai cũng có nỗi buồn phiền, lâu lâu lại chưa đi đâu cùng nhau để xả stress nên ngay lập tức mọi người đồng ý. Vân Khánh (Lan Phương) thì bực tức chuyện chồng và mẹ chồng, Vân Trang thì tổn thương khi bị mẹ đẻ trách mắng còn Vân Vân thì buồn vì không được theo đuổi ước mơ vẽ vời của mình mà bị chôn chân ở trường ĐH để học tài chính kế toán nhàm chán. 

Ba chị em trút bầu tâm sự với nhau, đúng lúc này bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đến. Cả ba chị em reo lên vui sướng, tất cả cùng nhau hát hò vô cùng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi mấy mẹ con mới có thời gian bên cạnh nhau thoải mái như thế này. 

Vân Khánh về nhà, thấy mặt chồng - Đức (Hồng Đăng) lại dâng lên cơn tức. Nhà thì đã không có tiền nhưng Đức lúc nào cũng vô tâm vô tư, thậm chí mua con chim mấy triệu cũng nghĩ chẳng có vấn đề gì. Vân Khánh thấy Đức xin lỗi, lại "tẩn" cho thêm một trận nữa. Cứ nhìn thấy người chồng trẻ con là Vân Khánh lại ngứa mắt. 

Về Vân Vân, Vân Trang cũng lựa lời nói với mẹ chuyện vẽ vời của em gái. Bà Nga thấy con gái út đầu óc lúc nào cũng như trên mây nên càng không muốn con theo nghiệp vẽ vời. Bà Nga nghĩ cho con gái, việc vẽ vời sau này chẳng kiếm được tiền, kể cả vẽ giỏi như bố. Vân Trang nói Vân Vân thực sự đam mê hội hoạ nên mong mẹ sẽ ủng hộ em. Trang nói Vân sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được theo đuổi ước mơ. Nhưng nếu như thế, bà Nga sẽ lại cả đời lo cho con. 

Về Vân Khánh, ở công ty, cô tiếp tục ác cảm với Duy (Đình Tú). Vân Trang giao hết việc cho các nhân viên trong phòng trừ Duy. Thậm chí, trong buổi họp, Duy cũng phải hỏi Trang anh sẽ làm gì. 

Duy nói mình đã được thử thách một thời gian và không muốn trở thành người vô hình trong kế hoạch của phòng. Vân Trang đưa cho Duy lại bản báo cáo ban đầu của anh, nói đây là cơ hội của Duy. Trang ghi nhận tầm nhìn của Duy nhưng cũng nhắc nhở Duy phải bắt tay vào làm thì mới thấy có vấn đề. Đừng vì hậu thuẫn của ai mà đâm ra tự mãn. 

Sang nhà Vân Khánh đưa cháu đi học, bà Nga chạm mặt bà Hiền (NSND Lan Hương). Ngửi người So toàn mùi mắm tôm, bún riêu, bà Hiền lên mặt chê bôi bà Nga. Ban đầu, bà Nga cũng nói sẽ rút kinh nghiệm nhưng bà Hiền lại quay sang đủ các chuyện khác. Nào là chuyện chăm cháu thì phải cẩn thận, rồi nhắc nhở con gái chuyện chửi mèo mắng chó. Bà Nga ngay lập tức ba máu sáu cơn, nói bà Hiền thích thì nhận cháu về mà chăm. Bà Nga nói bà chăm cháu bao nhiêu năm nay không một lời ca thán, nên bây giờ bà Hiền cũng không có tư cách gì chê bôi bà. 


Thương ngày nắng về - Tập 22: Vân Trang cô lập Duy Thương ngày nắng về - Tập 22: Vân Trang cô lập Duy Thương ngày nắng về - Tập 22: Vân Khánh được hai em gái khuyên sống tích cực lên Thương ngày nắng về - Tập 22: Vân Khánh được hai em gái khuyên sống tích cực lên Thương ngày nắng về - Tập 22: Bà Nga nóng mặt mắng thông gia xa xả Thương ngày nắng về - Tập 22: Bà Nga nóng mặt mắng thông gia xa xả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước