Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga "ba máu sáu cơn" khi thấy các con cãi nhau

Linh Anh-Thứ ba, ngày 30/11/2021 06:50 GMT+7

VTV.vn - Thấy các con vừa cãi nhau vừa đổ trách nhiệm cho nhau khi mình bị ngất, bà Nga tức tối bỏ đi trong đúng ngày sinh nhật.

Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) khiến các con một phen hốt hoảng khi kiệt sức ngất đúng ngày sinh nhật. Vì lo cho mẹ nên cả Vân Trang (Huyền Lizzie), Vân Khánh (Lan Phương) và Vân Vân (Ngọc Huyền) quay ra cãi nhau.

Vân Trang trách Khánh chỉ vì suốt ngày lo cho cuộc sống của con gái cả nên mới bà Nga mới không còn tí sức nào như vậy. Khánh thì vin cho Trang cậy có tiền, cậy có điều kiện nên suốt ngày quà bánh biếu mẹ chứ cũng chưa chăm mẹ được ngày nào. 

Thấy các con đứng chất vấn nhau giữa bệnh viện, bà Nga xuất hiện, mắng sa sả vào mặt từng đứa. Bà Nga nói Khánh gần 40 tuổi đầu rồi nên biết sắp xếp cuộc sống, nếu bà có mệnh hệ gì thì chẳng có ai giúp đỡ. Vân Trang thì hơn 30 tuổi đầu không thèm lấy chồng, bà sợ sau này Trang có con thì không có sức để trông rồi bà cũng quay sang trách Vân Vân lớn rồi mà đầu óc lúc nào cũng như trên mây.

Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 2.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 3.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 4.

Bà Nga nói mình không biết dạy con, để đến giờ này chúng làm gì cũng khiến bà mệt mỏi suy nghĩ. Bà Nga cũng nói việc Trang và Vân "cấu kết" với nhau, lừa người lớn trong vụ xem mặt khiến bà bị chửi không biết giấu mặt vào đâu. Bà Nga tức mình bỏ về một mình, cấm không một đứa nào đi theo.

Về đến nhà, Vân Trang vào xin lỗi mẹ. Cũng chỉ vì xót cho mẹ quá mà mấy chị em mới đâm ra cãi nhau như vậy. Vân Trang tặng mẹ quà ngày sinh nhật và biếu bà ít tiền. Ban đầu, bà Nga không chịu nhận nhưng lại cầm để để dành cho con gái. Trang ôm mẹ, xin lỗi mẹ lần nữa. Với Vân Vân, bà Nga không quên mang thuốc sang bôi chân cho con gái út bị ngã. Vân Vân cũng nũng nịu, tưởng mẹ không còn quan tâm mình nữa. Mọi người chúc mừng sinh nhật bà Nga, cả nhà lại vui vẻ, hoà thuận với nhau.

Về Vân Khánh, cuộc sống của cô ngày nào cũng lung tung xoè như ngày nào. Sáng hôm sau, không có mẹ sang giúp, Khánh lại đầu bù tóc rối, cho con cái ăn uống xong lại xấp xấp ngửa ngửa đi làm. Còn Đức (Hồng Đăng) thì chẳng được việc gì, hơn nữa còn bày thêm việc. Khánh tức quá chơi cho Đức một vố, hẹn lại giờ báo thức khiến Đức muộn làm. Để có tiền trả nợ ngân hàng vì mua nhà trả góp, Khánh còn nhận thêm việc về nhà. Chính vì vậy, lúc nào Khánh cũng ngập đầu trong việc.

Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 7.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 8.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 9.

Còn về mẹ chồng Khánh – bà Hiền (NSND Lan Hương) thì chẳng giúp đỡ được gì. Thấy bà Nga bận bịu chăm sóc hai đứa, bà Hiền coi đó là trách nhiệm của bà ngoại. Còn bà thì dành thời gian để lo chuyện thiên hạ, ăn chơi nhảy múa. Bà Hiền lúc nào cũng trang điểm loè loẹt, váy vóc tung xoè. Rồi đến khi gặp bà Nga, bà Hiền nói may mà bà Nga chỉ có gánh bún riêu nên cũng chẳng bận rộn gì cả. Bà Nga nghe thấy cũng tức thông gia lắm nhưng cũng nhịn, không đôi co tranh cãi. Bà Nga nói cháu của mình, lo cho các cháu thì không đi đâu mà thiệt.

Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 10.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 11.

Vân Trang thì tiếp tục là một Giám đốc nghiêm khắc và gắt gao ở công ty. Cô sẵn sàng phạt nặng nhân viên vì những việc làm sai. Trong buổi phỏng viên các ứng viên mới, Trang vô tình gặp lại Duy (Đình Tú). Duy không chỉ là thanh niên đẹp trai, giàu có mà còn thuộc dạng con ông cháu cha ở công ty. Duy muốn giấu thân phận của mình khi vào Hoàng Kim. Chủ đích của Duy chính là phòng Marketing vì muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với Trang. Ngay từ lần đầu tiên gặp Trang, Duy đã vô cùng ấn tượng.

Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 12.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 13.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 14.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 15.

Còn Vân Vân thì mãi vẫn cái tính hậu đậu, nhớ trước quên sau. Dậy muộn đúng hôm thi, Vân Vân chạy đến cứ những tưởng kịp giờ được thi ngay thì hoá ra lại quên thẻ cafe ở quán cafe của hoạ sĩ Đông Phong (Doãn Quốc Đam).

Thương ngày nắng về - Tập 7: Bà Nga ba máu sáu cơn khi thấy các con cãi nhau - Ảnh 16.
Thương ngày nắng về - Tập 7: Vân Vân tự mình hại mình Thương ngày nắng về - Tập 7: Vân Vân tự mình hại mình Thương ngày nắng về - Tập 7: Vân Trang gặp lại oan gia Thương ngày nắng về - Tập 7: Vân Trang gặp lại oan gia Thương ngày nắng về - Tập 7: Khánh trả đũa chồng một vố đau Thương ngày nắng về - Tập 7: Khánh trả đũa chồng một vố đau

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước