Thương ngày nắng về - Tập 7: Vân Vân tự mình hại mình

Linh Anh-Thứ hai, ngày 29/11/2021 10:00 GMT+7

VTV.vn - Có vẻ như Vân Vân (Ngọc Huyền) không chỉ ham ăn, mải chơi, mê ngủ mà còn nhớ trước quên sau.

Ở những tập trước, Vân Vân (Ngọc Huyền) - cô con gái út nhà bà Nga (NSƯT Thanh Quý) gây ấn tượng bởi tính cách đáng yêu, lém lỉnh và dễ thương. Tuy nhiên, Vân Vân cũng có không ít "tính xấu" như ham ăn, mê ngủ, mai chơi và hậu đậu. 

Vân Vân cứ đụng đâu là hỏng đấy, làm gì là vỡ đấy khiến bà Nga không ít lần đau đầu và sốt ruột với cô con gái út. Và giờ, Vân Vân còn được biết đến với tính hay quên. Khi vào phòng thi, Vân Vân đã không nhớ được việc mình "cắm" thẻ sinh viên ở quán cafe hôm trước vì thiếu tiền trả. 

Cô nữ sinh vô tư bảo thầy kiểm tra thẻ sinh viên và mặc nhiên nghĩ mình được vào thi. Nhưng Vân Vân không thể ngờ rằng thẻ sinh viên của mình đang nằm yên vị ở quán cafe. Khi nhớ ra được chuyện này thì tất nhiên đã quá muộn. Vân Vân không thể nào chạy ra đó lấy và tất nhiên không có thẻ đồng nghĩa với việc sẽ không được thi. 

Tập 7 của phim sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV3.

Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh 'đánh ghen' trong Thương ngày nắng về Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh "đánh ghen" trong Thương ngày nắng về Thương ngày nắng về: Duy có sự liên quan với Vân Trang từ bé? Thương ngày nắng về: Duy có sự liên quan với Vân Trang từ bé? Bối cảnh đẹp từ 'Mùa hoa tìm lại' sang 'Thương ngày nắng về' Bối cảnh đẹp từ "Mùa hoa tìm lại" sang "Thương ngày nắng về"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước