Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh "đánh ghen" trong Thương ngày nắng về

Trần Thuỳ-Thứ bảy, ngày 27/11/2021 14:02 GMT+7

VTV.vn - DV Kim Oanh đã có những trải lòng về vai Yến trong Thương ngày nắng về. Cô cho biết cảnh quay tâm đắc nhất là cảnh bị đánh ghen, cảm giác vừa tủi nhục, vừa sợ hãi.

Đã không ít lần Kim Oanh gây ấn tượng với khán giả truyền hình với những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Trước Yến trong Thương ngày nắng về, Kim Oanh chiếm được nhiều tình cảm của khán giả với vai Lan ở Những cô gái trong thành phố.

Nếu Lan là một cô gái hồn nhiên, vô tư, biết quan tâm lo lắng cho người khác thì Yến là một người trưởng thành, bên cạnh không có một ai để nương tựa, cô còn bị chính người mẹ của mình chèn ép. Cả hai đều có một cuộc sống bất hạnh. Lan thì chết dưới trước mặt người mình yêu thương nhất, còn Yến vì gia đình phải 'bán thân' và bỏ rơi con gái.

Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh đánh ghen trong Thương ngày nắng về - Ảnh 1.
Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh đánh ghen trong Thương ngày nắng về - Ảnh 2.

Chỉ trong 3 tập phim mẹ con Yến đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống.

Chia sẻ về sự trùng hợp này, Kim Oanh thừa nhận cô không biết vì lý do gì lại thường được giao vào những vai diễn có số phận éo le như vậy. Tuy chỉ xuất hiện trong 3 tập phim của Thương ngày nắng về, nhưng cuộc đời của Yến liên tục trải qua nhiều biến cố. Đặc biệt là khi bị đánh ghen. Đây cũng là cảnh quay khiến cô tâm đắc nhất.

"Lúc đó tôi cảm thấy rõ sự tủi nhục, đau đớn và sợ hãi khi sợ bắt mất con mình. Cảnh quay phải thực hiện trong 2 buổi khác nhau, vì trời bị sập nắng. Tôi phải nuôi tâm lý đến tận ngày hôm sau" - Kim Oanh cho biết.

Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh đánh ghen trong Thương ngày nắng về - Ảnh 3.

Đây là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi nhất của Yến và con gái duy nhất của mình.

Để có được vãi diễn này, Kim Oanh phải trải qua không ít khó khăn. Ngay từ đầu, khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa mời, Kim Oanh đang ở TP. HCM. Khi đó là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không có chuyến bay nào về Hà Nội. Cô định đi xe tải chở hàng về, nhưng đoàn làm phim sợ nguy hiểm nên sát ngày quay vẫn tiếp tục tìm cách. Phòng trường hợp Kim Oanh không về được, đoàn làm phim cũng đã lên phương án 2, lựa chọn diễn viên khác. Nhưng tối hôm sát ngày quay, bên sân bay đã gọi điện cho Kim Oanh nói có chuyến bay về Hà Nội. Cô về cách ly 7 ngày và bắt đầu quay.

Kim Oanh tâm đắc nhất cảnh đánh ghen trong Thương ngày nắng về - Ảnh 4.

Trong phim là vậy, nhưng ngoài đời Kim Oanh là một cô gái vô cùng trẻ trung, năng động.

Nói về Yến, Kim Oanh thừa nhận Yến là một vai khá khó đối với cô. Bởi bản thân Kim Oanh là người chưa có gia đình, lại vào vai một người mẹ đơn thân với nhiều sai lầm tuổi trẻ. Ở những năm 90 cũng khác rất nhiều với hiện tại, Yến bị cả làng dè bỉu, bị mẹ đẻ hắt hủi, chèn ép chỉ có con gái là nguồn sống suy nhất. Nhưng cũng phải rời xa để cứu người anh trai nghiện ngập. Khó khăn là vậy, nhưng Kim Oanh cho rằng càng khó khăn, thử thách thì càng giúp mình có cơ hội nhiều hơn nên cô luôn cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Kim Oanh cho biết cô đang chuyển vào TP. HCM để thay đổi môi trường sống và tìm kiếm cơ hội mới. Cô cũng tiết lộ, nếu VFC mời thì cô sẵn sàng bay về, nhưng hi vọng được đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước