Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau

PV-Thứ tư, ngày 18/03/2020 11:23 GMT+7

VTV.vn - Trong tập cuối "Tiệm ăn dì ghẻ", Minh bị nhóm giang hồ đánh trọng thương khiến mất trí nhớ, còn Thắng và Ngọc sau tất cả đã lựa chọn mãi mãi chỉ là bạn tốt của nhau.

Tập cuối cùng Tiệm ăn dì ghẻ đã khép lại. Mỗi nhân vật trong phim lại tìm thấy cho mình một cuộc sống bình yên.

Minh mất trí nhớ, hiến thận cứu con gái

Vì muốn cứu bé Hương, Thắng (Huỳnh Anh) đã tìm gặp để nói chuyện với Minh (Quang Tuấn). Anh chia sẻ về mong muốn có thể giúp bé Hương ra nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, Minh không hiểu cho suy nghĩ của Thắng. Minh một mực tin rằng đây là kế hoạch của Thắng nhằm lấy lòng vợ con mình, khiến bé Hương rời xa bố.

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau - Ảnh 1.
Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau - Ảnh 2.

Đúng lúc chưa tìm ra được người hiến thận cho bé Hương thì Minh nhận được tin vui từ bác sĩ. Đó là việc thận của Minh tương thích nên có thể ghép để cứu bé Hương. Nhưng khi biết chi phí cho ca phẫu thuật lên tới 200 triệu đồng thì Minh không còn vui được nữa. Anh đang trong tình cảnh nợ nần chồng chất, không đủ khả năng để chi trả cho ca phẫu thuật này.

Để có tiền cứu con, Minh liều mạng tìm đến Bảy sẹo để mượn tiền. Tuy nhiên, nhóm Bảy sẹo lại nghi ngờ Minh giấu khuôn in tiền giả, ra tay đánh đập anh. Hơn thế nữa, nhóm giang hồ còn bắt cóc Ngọc (Dương Cẩm Lynh) và cho người giám sát bé Hương tại viện để uy hiếp Minh.

Vì nhất quyết không khai ra nơi cất giấu khuôn in tiền giả nên Minh bị nhóm Bảy sẹo đánh mạnh tay. Chúng còn muốn giết Minh và Ngọc để bịt đầu mối. Lo sợ cho tính mạng của Ngọc, Minh khống chế, dọa giết Bảy sẹo nhưng lập tức bị nhóm giang hồ đâm từ phía sau rồi bỏ trốn. Ở những giây phút khi tính mạng bị đe dọa, Minh hối hận vì những hành động sai lầm của mình. Anh muốn được bù đắp cho vợ con và mong nhận sự tha thứ của Ngọc.

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau - Ảnh 3.

Về phía Ngọc, cô cũng hiểu hơn về con người và những nỗi băn khoăn trong lòng của Minh. Ngọc đưa Minh đi cấp cứu, anh may mắn thoát chết, song hoàn toàn mất trí nhớ. Khi tỉnh lại, Minh không thể nhớ được vợ và con.

Thắng từ bỏ tình cảm dành cho Ngọc và rời đi

Luôn nỗ lực để chứng minh tình cảm mà mình dành cho Ngọc, thậm chí vì cô, Thắng sẵn sàng bán đi cổ phần của mình tại nhà hàng để có tiền đưa bé Hương ra nước ngoài trị bệnh. Nhưng sau nhiều biến cố xảy ra, nhất là khi đã chứng kiến tình cảm mà Minh dành cho vợ và con, có lẽ Thắng cũng hiểu rằng chuyện tình cảm giữa anh và Ngọc sẽ không thể có cái kết đẹp khi giữa họ là Minh.

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau - Ảnh 4.
Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau - Ảnh 5.

Cuối cùng, Thắng lựa chọn âm thầm rời đi để cuộc sống của những người cạnh anh trở lại bình yên. Ngọc sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên con gái. Và hơn nữa, Cúc - người phụ nữ mà anh làm tổn thương - sẽ có thời gian để hồi phục vết thương lòng khi không có sự xuất hiện của anh ở bên.

Chọn cách rời đi, Thắng hy vọng mình và Ngọc có thể vẫn là bạn tốt của nhau. "Lần này Thắng đi nhưng vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi bên cạnh nhau, không hối tiếc", anh nói khi từ biệt Ngọc.

Cúc cuối cùng đã buông bỏ được chấp niệm dành cho Thắng

Ở tập trước, vì bé Hương bị bệnh nặng nên Thắng đã quyết định bán hết cổ phần của mình ở nhà hàng để đưa cô bé ra nước ngoài điều trị. Ý định của Thắng còn gặp phải sự phản đối của Cúc (Hồng Loan). Cúc đã tìm gặp Ngọc để hỏi lý do và muốn cô khuyên Thắng hãy dừng lại. Cúc không quên "đe dọa" rằng nhà hàng là tâm huyết và công sức của Thắng, nếu rời đi lúc này thì hậu quả sẽ rất tồi tệ.

Thắng và Cúc đã chia tay nhau, biết rõ Thắng không còn tình cảm thì việc Cúc cố gắng níu kéo và làm mọi việc vì anh là vô nghĩa. Tuy nhiên, dường như Cúc vẫn không thể buông bỏ tình cảm dành cho Thắng.

Tiệm ăn dì ghẻ - Tập cuối: Minh mất trí nhớ, Thắng - Ngọc lựa chọn rời xa nhau - Ảnh 6.

Trong tập cuối, Cúc đã tìm ra câu trả lời cho bản thân trong câu chuyện tình yêu đầy đau khổ dành cho Thắng. Sau tất cả, cô hiểu mình không thể giữ một người đàn ông mà trái tim người đó không dành cho mình.

Những biến cố qua đi, Ngọc bất ngờ tìm đến Cúc để nói chuyện. Cô cho rằng Cúc mới là người phụ nữ hiểu và yêu Thắng nhất. Hai người nên đến với nhau. Tuy nhiên, khi đã nhận ra tình yêu dành cho Thắng không thể tiếp tục nữa, Cúc đã lựa chọn buông bỏ, bất chấp những lời khuyên từ Ngọc.

Cô đến gặp Thắng để từ biệt khi biết anh sẽ rời đi. Tại đây, cô ôm tạm biệt Thắng, một cái ôm với những cảm xúc nhẹ nhàng khi những chấp niệm trong bản thân cô đã hoàn toàn biến mất. Thắng cũng nói lời xin lỗi vì làm tổn thương Cúc, nhưng anh biết người hiểu mình nhất chính là cô gái này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước