Top 4 Vietnam Idol thi nhau "nói xấu" đối thủ

CA-Chủ nhật, ngày 12/07/2015 08:19 GMT+7

VTV.vn - Khi cùng quay MV để dành tặng khán giả vào Gala 6 sắp tới, Top 4 của Vietnam Idol đã chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên và còn tranh thủ "nói xấu" về nhau.

Hà Nhi: Trọng Hiếu là anh chàng kênh kiệu

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Top 4, cô em út Hà Nhi nhận được khá nhiều sự ưu ái cũng như quan tâm của các anh chị trong Vietnam Idol. Đặc biệt là với Trọng Hiếu, cả hai rất “tâm đầu ý hợp” trong phong cách âm nhạc và thường chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Thế nhưng, ấn tuợng ban đầu của cô gái này về Trọng Hiếu lại là một anh chàng hotboy vô cùng... kênh kiệu. Càng quen lâu, sự thân thiện và nhiệt tình của Trọng Hiếu đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ ban đầu của Hà Nhi. Đối với cô, Trọng Hiếu là một người anh luôn biết cách quan tâm, chăm sóc và an ủi mọi người.

Trọng Hiếu: “Mỗi lần rủ Nhi trốn ra ngoài ăn thì khu phố lại bị... cúp điện”

Nếu Trọng Hiếu để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với Hà Nhi, thì ngược lại, khi nhắc đến cô em út Hà Nhi, Trọng Hiếu vô cùng hào hứng kể về những ấn tượng ban đầu cũng như kỉ niệm giữa hai người: “Ấn tượng ban đầu của Hiếu về Nhi là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn trong cách giao tiếp, đúng chất một sinh viên ngành kinh tế. Dù có vài lần Nhi khóc trên sân khấu khi rơi vào top nguy hiểm, nhưng Nhi là một cô gái thật sự bản lĩnh và mạnh mẽ, luôn biết tự đứng dậy mỗi khi gặp khó khăn ”.

Không chỉ hợp tính mà còn chia sẻ cùng nhau nhiều sở thích chung, Hà Nhi và Trọng Hiếu được mọi người trong nhà chung đặt biệt danh là “đôi cú đêm” bởi cả hai thường xuyên rủ nhau… trốn ra ngoài ăn đêm. Sự gắn bó và thân thiết của họ cũng là chất xúc tác để cặp đôi này có những giây phút thăng hoa trên sân khấu trong đêm thi tới.

Bích Ngọc: Anh Quân khó gần

Như nhiều thí sinh khác nhận định, Minh Quân để lại ấn tượng đầu tiên là một anh chàng đẹp trai nhưng nghiêm nghị, khó gần và kiệm lời. “Lần đầu gặp anh Quân là khi mọi người đang chờ kết quả top 20. Ngọc cố gắng chọc cười các bạn để làm dịu không khí căng thẳng thì chỉ có anh Quân… không thèm cười. Làm mình có cảm giác đã kể một câu chuyện thật nhạt nhẽo và vô duyên (cười). Nhưng về sau thì biết anh Quân chưa quen lắm với mọi người nên ngại và chỉ bẽn lẽn cười thôi chứ không cười thành tiếng như mọi người”, Bích Ngọc hài hước chia sẻ.

Qua một thời gian sinh hoạt và tập luyện, Minh Quân và Bích Ngọc lại cực kỳ hợp cạ, nhất là sở thích âm nhạc (cùng thích nhạc kịch) và khoản... ăn uống. Hiểu ý nhau ngoài cuộc sống nên đã giúp cho cặp đôi này có sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng và đồng điệu trên sân khấu. Chọn một bản tình ca nhẹ nhàng và tinh khôi, Minh Quân và Bích Ngọc hy vọng sẽ mang đến một không gian tình yêu không dồn dập, giằng xé nhưng vẫn trọn vẹn về cảm xúc và ý nghĩa ở “Đêm hát đôi”.

Minh Quân: Giận nhau là kéo Bích Ngọc đi ăn ốc

Gắn bó với nhau như hình với bóng, Minh Quân cho biết: “Bích Ngọc đặc biệt rất thích tâm sự, nhiều lúc hai anh em tâm sự đến 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường. Ngoài ra Ngọc còn rất đảm đang, khéo léo và luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác”.

Cặp đôi này ngoài sở thích ca hát còn chung một niềm đam mê lớn với… ẩm thực, đây cũng là cơ duyên khiến Quân và Ngọc có cơ hội làm quen và hiểu nhau hơn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước