Uyên Trang: “Nếu cần tôi sẽ dựa vào gia đình chứ không phải đàn ông”

PV-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Ca sĩ xinh đẹp, tài năng Uyên Trang khẳng định không cần đại gia chống lưng vẫn có thể nổi tiếng trong showbiz: “Nếu cần tôi sẽ dựa vào gia đình chứ không phải đàn ông”.

Sài Gòn đêm thứ 7 với chủ đề Một thoáng Sài Gòn sẽ đưa khán giả về lại một không gian Sài Gòn xưa với nhiều kỉ niệm. Đặc biệt sau hậu trường, Uyên Trang có những chia sẻ thật lòng về những khó khăn, cám dỗ khi mới bước chân vào nghề.

Giữa những năm 2000, Uyên Trang là một cái tên khá hot trong làng âm nhạc Việt. Cô được khán giả yêu mến qua các ca khúc buồn, đặc biệt là ca khúc Đau một lần rồi thôi đã từng làm mưa làm gió trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Sau đó Uyên Trang tiếp tục cho ra mắt nhiều bản hit như: Tình yêu và giọt nước mắt, Thật lòng em chẳng muốn như thế, Đổi đời, Em biết mình đã sai…

Uyên Trang: “Nếu cần tôi sẽ dựa vào gia đình chứ không phải đàn ông” - Ảnh 1.

Uyên Trang cho biết cô thích ca hát, diễn xuất từ bé nhưng vì nhút nhát chỉ nhốt mình trong phòng đứng trước gương rồi tự hát nên gia đình không ai biết năng khiếu của mình. Uyên Trang bật mí: "Hồi bé, ai kêu hát là ngại ngùng, rụt rè nên gia đình không ai nghĩ tôi có thể đứng trên sân khấu hát cho nhiều khán giả nghe vì yếu tố đầu tiên ca sĩ cần là sự tự tin". Lên lớp 10, sở thích và đam mê ca hát của Uyên Trang được mẹ phát hiện khi vô tình đọc được nhật ký của con gái và chủ động đăng ký cuộc thi hát cho cô.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Uyên Trang rời quê Đồng Nai lên TP.HCM với cuộc sống tự lập của một sinh viên sống xa nhà, cũng từ đó Uyên Trang bắt đầu nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Nữ ca sĩ cho biết đó là khoảng thời gian khá khó khăn nhưng với bản tính "đàn ông" vốn có Uyên Trang luôn mạnh mẽ vượt lên tất cả mà không cần vào sự hỗ trợ từ gia đình.

Giọng ca Đau một lần rồi thôi chia sẻ: "Ngày mới vào Sài Gòn thiếu thốn nhiều lắm! Tôi mua một thùng mì để dành ăn mỗi ngày, một bữa chỉ dám ăn nửa gói vì còn phải để dành tiền để đi mua quần áo, chi phí đi lại cho mỗi lần đi diễn. Trong khi mỗi show ngày đó chỉ 50.000 - 100.000".

Uyên Trang: “Nếu cần tôi sẽ dựa vào gia đình chứ không phải đàn ông” - Ảnh 2.

Để thỏa đam mê và kiếm thêm chi phí trang trải việc học, Uyên Trang phải giấu gia đình vừa đi học vừa đi hát vào mỗi đêm. Uyên Trang chia sẻ: "Cha mẹ không cho tôi đi hát vì sợ tôi còn trẻ ham kiếm tiền mà bỏ học, dễ bị cám dỗ nhưng tôi tự biết cân nhắc bản thân mình và cho rằng đi hát như thế này sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu".

Trong chương trình Sài Gòn đêm thứ 7, Uyên Trang cũng thật lòng chia sẻ: "Ngày trước, có rất nhiều người nổi tiếng trong showbiz sẵn sàng chu cấp về tài chính và đưa tôi lên thành ngôi sao. Nhưng tôi tự nghĩ rằng tôi làm chưa tốt là do bản thân tôi chưa cố gắng nên có dựa vào ai cũng không thể đi lên. Nếu cần tôi có thể chạy về dựa vào gia đình tôi mà không cần phụ thuộc vào đàn ông".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước