Vietnam Idol 2015: Sơn Tùng M-TP "phiên bản lỗi" quá tự tin

Thùy Hương-Thứ hai, ngày 27/04/2015 05:30 GMT+7

Chàng Sơn Tùng M-TP "phiên bản lỗi" trong vòng thử giọng của Vietnam Idol 2015

VTV.vn - Thể hiện ca khúc “Nắng ấm xa dần”, song chàng Sơn Tùng M-TP “phiên bản lỗi nhưng quá đỗi tự tin” đã không nhận được sự đồng tình của BGK cuộc thi Vietnam Idol 2015.

Ngoài những thí sinh tài năng được phát hiện trong vòng thử giọng cuối cùng của Vietnam Idol 2015, một số thí sinh “ấn tượng” khác cũng lộ diện. Trong số đó, để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả có lẽ phải nói tới Vũ Hải Đăng – người được coi là Sơn Tùng M-TP “phiên bản lỗi”.

Vũ Hải Đăng bước vào phòng thi và bất ngờ đọc rap liên hồi trong sự ngỡ ngàng của BGK. Ngay sau khi kết thúc đoạn rap giới thiệu về bản thân, anh chàng lập tức cất giọng hát ca khúc đình đám của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong năm 2014 - Nắng ấm xa dần - mà không hề để ý tới những biểu cảm khó hiểu đang hiện rõ trên gương mặt bộ tứ quyền lực.

Sở hữu một giọng hát không hề ấn tượng, song, Vũ Hải Đăng lại được ông trời ban tặng sự tự tin “hiếm có khó tìm”. Ngoài ra, anh cũng khiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp ngả mũ thán phục trước những bước nhảy kỳ quặc và phong thái trình diễn có phần “tăng động” của mình.

Khi bị BGK góp ý, Vũ Hải Đăng lập tức phản đối: “Mỗi nghệ sĩ đều phải tự chọn cho mình một phong cách riêng và phong cách âm nhạc em đang theo đuổi là RnB. Nghệ sĩ không chỉ biểu diễn giọng hát mà còn phải biểu diễn cả vũ đạo”. Chàng trai này cũng tự tin khẳng định sự “tăng động” này là bẩm sinh từ bé.

Ngắt lời Hải Đăng, đạo diễn Quang Dũng nhận xét: “Tiết mục của em chỉ hợp với Thần tượng âm nhạc hài Việt Nam vì em mang đến tiếng cười cho mọi người”.

Còn nhạc sĩ Thanh Bùi nói: “Cái em đang có là sự tự tin và sự hồn nhiên – hai điều mà nhiều thí sinh hôm nay thiếu vắng. Tuy nhiên, em cần thêm thời gian tìm hiểu về RnB – dòng nhạc em muốn theo đuổi”.

Trước những lời nhận xét chân thành của hai vị giám khảo, thí sinh Vũ Hải Đăng tỏ ra khá bất mãn: “Em không hiểu tại sao anh Quang Dũng và anh Thanh Bùi lại không chọn em. Em thực sự tự tin vào khả năng của mình”. Dù vậy, sự tự tin của Hải Đăng đã không thể mang về cho chàng trai này tấm vé vàng đi tiếp vào vòng sau.

Tiết mục "Nắng ấm xa dần" gây tranh cãi của Vũ Hải Đăng

Một tiết mục khác cũng được cho là thảm họa trong tập 4 Vietnam Idol 2015 chính là phần trình diễn ca khúc Say tình của thí sinh Võ Đình Sơn đến từ Hà Tĩnh.

Mang theo balo trên vai, Võ Đình Sơn loạng choạng bước vào phòng thi và cất tiếng hát ngang như…cua bò của mình. Phần trình diễn toàn mùi men say của chàng trai 25 tuổi đã mang đến một tràng cười giòn giã cho bộ tứ quyền lực – những người đang mệt mỏi vì phải chấm thi suốt cả ngày.

Nhận xét về tiết mục đặc biệt này, đạo diễn Quang Dũng nói: “Trong tất cả những người đã hát bài này, em là người say nhất. Em đã làm điều không phải ai cũng dám làm. Tuy nhiên, đây không phải là âm nhạc. Theo anh, em không hề có khả năng ca hát”.

Tiết mục của Võ Hải Đăng

Một số tiết mục hài hước trong tập 4 Vietnam Idol 2015

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước