Sáng ngày 1/3/2026, tại Sóc Sơn, một bé 3 tuổi rơi xuống bể bơi trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Sự có mặt kịp thời của bác sĩ Quỳnh Hương (Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai) đã tạo nên bước ngoặt sinh tử khi hồi sức tim phổi được thực hiện ngay tại chỗ.
Chỉ sau 1-2 phút ép tim, khai thông đường thở và thổi ngạt đúng kỹ thuật, trẻ bắt đầu hồi phục. Theo bác sĩ Hương, "đó không phải phép màu mà là phản xạ được hình thành từ quá trình đào tạo bài bản".
Thực tế, kỹ năng này là kết quả của chiến lược đào tạo quy mô lớn tại Bệnh viện Bạch Mai dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện - bác sĩ Đào Xuân Cơ. Hồi sức cấp cứu được xác định là năng lực cốt lõi cho toàn bộ nhân viên y tế, không giới hạn chuyên ngành.
Từ tháng 5 đến 9/2025, hơn 4.400 cán bộ, nhân viên được đào tạo qua 30 lớp. Mỗi học viên phải vượt qua cả lý thuyết và thực hành với 5 tiêu chí bắt buộc như vị trí tay, độ sâu, tần suất ép tim và kỹ thuật bóp bóng mới được cấp chứng nhận.
Các tình huống cứu người gần đây, từ Sóc Sơn đến các ca cấp cứu ngoài cộng đồng, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình đào tạo này.
Theo lãnh đạo bệnh viện, mục tiêu không dừng trong nội bộ mà hướng tới phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi cho cộng đồng, tạo "cánh tay nối dài" trong cấp cứu ban đầu.
Khi kỹ năng sơ cứu trở thành phản xạ, cơ hội sống của người bệnh trong "thời gian vàng" sẽ được nâng lên đáng kể.
Bình luận (0)