Tùng Dương: Ai cũng có sự rực rỡ của riêng mình

VTV.vn - "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Ngày 9/7, ca sĩ Tùng Dương đã chính thức giới thiệu MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ca khúc đã chạm đến những trăn trở rất thật của con người hiện đại về giá trị bản thân, ước mơ, sự thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Tùng Dương chia sẻ: ''Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: "Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?". Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình''.

Tùng Dương: Ai cũng có sự rực rỡ của riêng mình - Ảnh 1.

Tùng Dương trong buổi họp báo ra mắt MV (Ảnh: NVCC)

MV đánh dấu trở lại của một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia. 

Đặc biệt ở phần cao trào, chất giọng mạnh mẽ, giàu chiều sâu của Tùng Dương như vỡ òa cùng những chất vấn nội tâm, đưa cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm mà vẫn giữ được sự chân thành và nhân văn. Nam ca sĩ hát như kể chuyện, những câu chuyện dung dị xung quanh đời sống.

Bên cạnh lời ca giàu ý nghĩa, ê kip sản xuất cũng có sự đầu cho kịch bản của MV. 

MV xoay quanh ba câu chuyện của một nhiếp ảnh gia luôn khao khát được khẳng định bản sắc nghệ thuật của mình nhưng dần lạc lối khi bị cuốn theo những tiêu chuẩn đại trà và áp lực phải chiều lòng số đông; một nhân viên văn phòng với guồng quay công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, ự ổn định dần trở thành chiếc lồng vô hình khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt, vô vị; một chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để trang trải cuộc sống.

Ba câu chuyện, ba lát cắt tưởng như riêng biệt nhưng lại giao thoa ở cùng một câu hỏi: Liệu một cuộc đời không nổi bật, không hào quang, không được gọi là thành công theo chuẩn mực của xã hội có còn đáng để tự hào? Và gặp nhau ở một điểm chung: Ai cũng đều khát khao được sống đúng với giá trị của mình.

Tùng Dương: Ai cũng có sự rực rỡ của riêng mình - Ảnh 2.

Ê kip sản xuất chia sẻ về MV (Ảnh: NVCC)

"Mặc dù chỉ trong MV 5 phút, chúng tôi không thể kể hết những số phận đang hiện diện quanh mình. Lần này tôi không còn hát cho riêng mình nữa mà muốn hát để tôn vinh tất cả mọi người xung quanh, ai cũng có sự rực rỡ riêng. Như hình ảnh bạn shipper trong MV ban ngày chạy xe, ban đêm vẫn miệt mài học tập và giành được học bổng. Điều đó rất xứng đáng được tôn vinh vì thể hiện sự dũng cảm và nỗ lực trong cuộc sống. Cuộc đời luôn có nhiều dư vị khác nhau và mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình", Tùng Dương nói thêm.

Có mặt tại buổi họp báo giới thiệu MV, Diva Thanh Lam cho biết, chị rất thích thông điệp đầy ý nghĩ của bài hát. Bên cạnh đó, bản phối mang màu sắc rock của nhạc sĩ Hữu Vượng đã giúp Tùng Dương được trở về với đúng "chất" của mình. 

"Với tôi, đây là một bài hát có thông điệp rất ý nghĩa. Mỗi chúng ta đều có hành trình riêng của mình và tôi cảm nhận ca khúc như một lời chúc của Tùng Dương gửi đến tất cả mọi người, mỗi người hãy rực rỡ trong chính hành trình của mình. Tôi rất thích phần phối khí, đặc biệt là đoạn chuyển sang Rock. Đó là lúc Tùng Dương trở về đúng "bản địa" của mình rồi. Trong MV này, điều tôi đánh giá cao là Tùng Dương đã kiểm soát rất chặt chẽ để nguồn năng lượng vừa vặn với nhu cầu nghe của mọi người và khán giả dễ tiếp nhận". 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.