(Ảnh: J.Stars)
Trong cuộc trò chuyện mới nhất với báo chí, khi nói về mối quan hệ với ngôi sao Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên cho biết mối quan hệ của cả hai bắt đầu khi đóng chung trong phim My Happy Harmony.
"Anh ấy vẫn còn xanh xao và gầy gò! Anh ấy ít nói, còn tôi thì rất thích nói" - Tuyên Huyên nhớ lại - "Chúng tôi là bạn tốt và tôi nghĩ anh ấy cảm nhận được tôi không có ý đồ gì mờ ám gì. Tôi sẽ không ngừng việc làm bạn với người nào đó chỉ vì họ không nổi tiếng. Anh ấy rất dễ thương và thiếu tự tin. Tôi thích ủng hộ những người yếu thế".
Qua nhiều năm, hai người bạn đã chứng kiến nhau đạt đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, nhưng Tuyên Huyên không coi Cổ Thiên Lạc là "sếp" của mình. Cô nói: "Tôi sẽ không nịnh anh ấy chỉ vì anh ấy thành công. Cổ Thiên Lạc cũng cần một người thành thật với anh ấy. Trước mặt tôi, anh ấy không cư xử như một ông chủ. Khi phải quản lý quá nhiều thứ và gặp gỡ mọi người, tất nhiên bạn sẽ tỏ ra nghiêm túc, nhưng Cổ Thiên Lạc vẫn có một khía cạnh ngốc nghếch".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tuyên Huyên thừa nhận cô ngưỡng mộ sự cần cù của Cổ Thiên Lạc: "Nhìn cách anh ấy xây dựng mọi thứ và thay đổi từ vẻ ngoài gầy yếu để đạt được vị trí hiện tại, điều đó truyền cảm hứng cho rất nhiều người vì anh ấy rất chăm chỉ. Nếu bạn hỏi tôi, tôi chắc đã chết mất. Tôi không thể chịu đựng được. Đôi khi tôi hỏi Cổ Thiên Lạc là tại sao lại làm việc chăm chỉ như vậy và anh ấy nói: "Đừng lo cho tôi, tôi làm vì tôi thích". Câu trả lời của anh ấy đã đánh thức tôi và rằng đôi khi chúng ta cần tôn trọng những gì người khác thích".

Bình luận (0)