Bồ Đào Nha “trả giá” vì quá phụ thuộc vào Ronaldo?

Duy Nguyễn | VTV Times (Theo ESPN)Cập nhật 18:53 ngày 06/07/2024

VTV.vn - Phải chăng đã đến lúc một CR7 ở độ tuổi 39 nên dừng lại trong màu áo đội tuyển quốc gia?

Việc HLV Martinez để cho Ronaldo chơi trên sân gần tối đa số phút ở Euro lần này (trừ 25 phút cuối trận Gruzia sau khi bị thay ra) giống như ông đang trao nhiều cơ hội nhất có thể cho CR7 để viết nên trang cuối sự nghiệp huy hoàng hơn là việc thực sự nhìn vào khả năng chiến thắng mà anh ấy tạo ra cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã tung ra tới 23 cú dứt điểm, nhiều thứ hai trong các cầu thủ không thể có được bàn thắng ở các kì Euro kể từ năm 1980. Thậm chí, 3.51 bàn thắng kỳ vọng còn là thông số cao nhất ở một giải đấu lớn kể từ 1980. Có thể Ronaldo đã có một mùa giải đại thành công ở Saudi Pro League, nhưng ở Euro đó là vấn đề về thời gian và một khi đã vấp ngã, sẽ chẳng còn cơ hội để tiếp tục.

Bồ Đào Nha “trả giá” vì quá phụ thuộc vào Ronaldo? - Ảnh 1.

Martinez đã xây dựng một hệ thống xoay quanh Ronaldo để có thể phát huy tối đa những điểm mạnh và khỏa lấp những hạn chế của lão tướng 39 tuổi với những siêu sao nhưng Rafael Leao, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva. Thực tế, sự hiệu quả đã tới ở vòng loại, thậm chí là trước Pháp ở trận đấu vừa qua. 

Nhưng có lẽ ông Martinez phần nào nhận ra rằng Ronaldo thiếu đi sự linh hoạt trong di chuyển, gây áp lực lên hàng tiền vệ và thất bại trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống đưa bóng lên khán đài sau đường chuyền của Francisco Conceicao ở thời gian hiệp phụ.

Bồ Đào Nha “trả giá” vì quá phụ thuộc vào Ronaldo? - Ảnh 2.

Còn nhớ tại World Cup 2022, HLV tuyển Bồ khi đó là Fernando Santos đã thẳng tay loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát khi đội bóng bước vào vòng knockout. Câu hỏi là nếu Santos có thể làm được như vậy, tại sao Martinez lại không? Tại sao ông không đặt niềm tin vào Goncalo Ramos hay Diogo Jota dù chỉ trong thời gian ngắn? Hay vì ông muốn Ronaldo sửa chữa sai lầm từ pha đá hỏng phạt đền ở trận gặp Slovenia?

Liệu Martinez thực sự trông chờ rằng Ronaldo sẽ nói: “Tôi cảm thấy mệt mỏi và mọi thứ không diễn ra thuận lợi với tôi. Hãy tạo ra một sự thay đổi.”? Điều đó nghe thật ngu ngốc với một cái tôi cao ngạo như CR7 đã thể hiện trong suốt nhiều năm qua.

Tất nhiên, cần phải làm rõ một điều Bồ Đào Nha thua không phải vì Ronaldo đã chơi trọn vẹn 120 phút. Họ thua trên chấm 11 sau pha thực hiện hỏng của Joao Felix hay không thể chuyển hóa thành bàn thắng từ rất nhiều cơ hội trong thời gian thi đấu chính thức. Nhưng rõ ràng, việc Selecao châu Âu bị loại cho thấy rằng HLV Martinez đã có tầm nhìn tương đối thiển cận khi nghĩ rằng đẩy Ronaldo lên trung tâm hàng công và đặt niềm tin rằng anh ấy sẽ tỏa sáng vào một khoảnh khắc nào đó.

Bồ Đào Nha “trả giá” vì quá phụ thuộc vào Ronaldo? - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!