Khi sự ngang ngược đã trở nên "lỗi thời"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/07/2019 06:05 GMT+7

VTV.vn - "Có biết tao là ai không?" - Câu hỏi đã trở thành câu cửa miệng, mang tính thách thức của những người cậy thế, cậy quyền từng làm nhiều người e sợ.

Có không ít người sẵn sàng thốt ra những câu nói ngang ngược, kể cả nam lẫn nữ, trên máy bay, trên đường phố, khi gặp CSGT, khi ở cửa hàng hay một nơi nào đó. Đáng chú ý, họ không phải "dân anh chị" mà lại là những người có học thức, có bề ngoài lịch sự. Họ là ai mà dám thách thức mọi người xung quanh bằng những câu hỏi vô lý như vậy?

Mới đây, vụ việc một hành khách nam đi máy bay hạng thương gia có hành vi sàm sỡ hành khách nữ, khi bị yêu cầu xử lý, hành khách này đã có thái độ thách thức, tỏ ý rằng là liệu mọi người không biết ông ta quen biết những ai hay sao.

Trước đó, chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên vụ việc một nữ cán bộ quận tại thủ đô đã có thái độ coi thường, ngang nhiên đỗ xe không đúng nơi quy định để đi ăn bún dù đã được người dân nhắc nhở. Hình ảnh một người đàn ông được xác định là cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã, thách thức khi bị lực lượng CSGT xử lý vi phạm do đi xe vượt quá tốc độ cũng đã khiến không ít người khỏi bức xúc.

Đã đến lúc những câu hỏi ngang ngược như thế trở nên lỗi thời trước sự nghiêm minh của cơ quan chức năng và tiếng nói của cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước