Âm nhạc Nga vang mãi trong lòng người Việt

Âm nhạc Nga Xô Viết - từ những tráng ca, hùng ca, hành khúc cho đến những bản nhạc lãng mạn, trữ tình đã, đang và sẽ mãi chinh phục nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam.

Chương trình Thầy trò Xô Việt - một chương trình vô cùng ấn tượng về mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam và nước Nga.

Nếu như trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều chiến sỹ, thanh niên Việt Nam đã từng hát vang “Thời thanh niên sôi nổi” hay “Ngày chiến thắng” nơi đạn bom ác liệt... thì ở hậu phương, những bài hát “Đôi bờ", "Cây thùy dương"... lại làm lay động biết bao trái tim phụ nữ Việt Nam.


Trong những ngày tháng 11 ý nghĩa, kỉ niệm 70 năm cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, nghe lại những giai điệu ý nghĩa của các ca khúc nhạc Nga ấy, chúng ta lại càng hiểu được tình yêu của những người Việt Nam dành cho âm nhạc và con người xứ sở Bạch Dương.


“Đàn sếu” là một trong những bài hát nổi tiếng ngợi ca những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, và đó cũng là ca khúc được rất nhiều người Việt Nam yêu mến.

Dù đã biểu diễn “Đàn sếu” nhiều lần, nhưng lần nào cất tiếng hát, dù ngay trong căn nhà nhỏ ngập tràn những kỷ niệm về nước Nga của mình, thầy giáo Phan Văn Bích vẫn có những cảm xúc rất riêng. Trong trái tim người thầy đã có mấy chục năm gắn bó với công tác giảng dạy Nga văn, dường như tình cảm và sự gắn bó với âm nhạc, văn hoá Nga không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là lẽ sống. Bằng các hoạt động biểu diễn, dịch và sáng tác ca khúc bằng tiếng Nga, thầy vẫn âm thầm nuôi dưỡng và truyền bá tình yêu đối với nước Nga thông qua âm nhạc.

Chia sẻ về tình yêu âm nhạc nói riêng và văn hóa Nga nói chung, nhà giáo Phan Văn Bích, Trưởng nhóm nhạc Bạch Dương - Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cho biết: "Có thể mình yêu tiếng Nga bằng một tâm hồn ngây thơ, vụng dại, yêu mê mẩn quá mà không biết tại sao. Với lợi thế là những giờ dạy học của tôi đều có âm nhạc Nga, có thể đưa âm nhạc Nga vào giảng bài nên luôn có một lượng các em học sinh yêu mến và thích hát tiếng Nga. Đó chính là niềm hạnh phúc, giống như một món quà lớn mà cuộc đời tặng cho tôi”.


Suốt gần 4 năm nay, Trung tâm Bạch Dương đã đi biểu diễn nhiều nơi phục vụ cho những người say mê giai điệu Nga. Với họ, mỗi buổi biểu diễn, dù lớn hay nhỏ cũng đều đáng trân trọng. Bởi ở đó, họ được cháy hết mình với niềm đam mê những bài hát Nga đã ăn sâu vào máu thịt. Không phải ngẫu nhiên mà âm nhạc Nga có thể thấm vào lòng nhiều thế hệ người Việt Nam như thế!


Nói về tình yêu âm nhạc Nga, Tiến sĩ Vũ Tự Lân chia sẻ: “Âm nhạc Nga trữ tình, hồn hậu, trong sáng, rất phù hợp với tâm hồn của người Việt Nam. Đồng thời khi cần phải kiên định, hào hùng, quyết liệt, sâu thẳm thì chính những bài hát Nga lại thể hiện rõ nét nhất. Bởi vậy, những ca khúc, đặc biệt là những bài hát ra đời trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc như “Thời thanh niên sôi nổi”, đến bây giờ nhiều người vẫn hát. Tác động của âm nhạc Nga đối với Việt Nam không chỉ thuộc về một giai đoạn, mà còn kéo dài tới tận bây giờ”.


Dù là một khúc ca trữ tình như "Đôi bờ", "Cây thuỳ dương", "Chiều Maxtcơva" hay những bản nhạc mang chất hành khúc như "Thời thanh niên sôi nổi", "Cuộc sống ơi ta mến yêu người"... thì âm hưởng Nga đậm nét đều mang đến cho người nghe những cảm xúc chân thành, niềm tin yêu và tinh thần lạc quan phơi phới. Có lẽ chính chất nhân văn ấy đã khiến cho những giai điệu đẹp từ nước Nga vượt qua muôn trùng khoảng cách, đến với trái tim hàng triệu người yêu nhạc Việt Nam dù đã đến, hay chưa một lần đặt chân tới nước Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.