MC truyền hình, nhà báo nổi tiếng Anderson Cooper luôn giữ kín cuộc sống riêng của mình. Anh cũng đã bị đồn là gay trong một thời gian rất dài nhưng nhân vật nổi tiếng này không phản hồi với tin đồn. Gần đây, anh đã có tên trong danh sách 50 nhân vật quyền lực của tạp chí Out. Và rồi mới đây, người bạn lâu năm của anh - tác giả Andrew Sullivan đã hỏi thẳng anh về điều nay cho tờ The Daily Beast.
Không ngại ngần, người nổi tiếng của giới truyền hình sinh năm 1967 này đã đưa ra một phản hồi khá dài.
“Sự thật là, tôi đồng tính, đã luôn là như thế và sẽ luôn là như thế. Tôi không thể hạnh phúc, thoải mái với chính mình hơn thế... và tự hào".
“Tôi luôn rất cởi mở và chân thật về khía cạnh này của cuộc đời mình với những người bạn, gia đình và đồng nghiệp. Trong một thế giới hoàn hảo, tôi không nghĩ đó là chuyện của ai khác mà tôi thực sự nghĩ giá trị là ở chỗ đứng lên và chứng tỏ bản thân mình. Tôi không phải là một nhà hoạt động nhưng tôi là một con người và tôi không từ bỏ bởi mình là một nhà báo".
Anderson chia sẻ: “Theo tôi, khả năng yêu một người khác là món quà tuyệt vời nhất của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì đã cho tôi có khả năng mang đến và chia sẻ tình yêu với mọi người trong cuộc sống".
"Tôi trân trọng và cảm ơn câu hỏi của bạn về vấn đề này và tôi rất vui chia sẻ những suy nghĩ của tôi với độc giả của bạn. Tôi vẫn xem mình như một người khép kín và tôi hy vọng điều này không có nghĩa là lời kết cho khoảng không gian cá nhân nho nhỏ. Nhưng tôi thực sự nghĩ sự rõ ràng là rất quan trọng, quan trọng hơn việc bảo vệ quyền riêng tư của một phóng viên".
Anderson Cooper nổi tiếng với vai trò chủ xị chương trình "Anderson Cooper 360" và talkshow Anderson trên CNN.
Bình luận (0)