Bảo Thy mắc bệnh mất ngủ từ năm 16 tuổi

PV-Thứ tư, ngày 30/09/2020 09:00 GMT+7

VTV.vn - Bảo Thy lần đầu tiết lộ cô gặp vấn đề trầm trọng liên quan tới giấc ngủ từ năm 16 tuổi đến hiện tại.

Xuất hiện tại chương trình, Bảo Thy khiến khán giả không thể rời mắt vì phong độ trình diễn ổn định, thần thái thu hút và loạt concept sân khấu bùng nổ. Đặc biệt, những chia sẻ của cô đã giúp công chúng hiểu hơn về hành trình 14 năm ca hát của "công chúa bong bóng".

Với các ca khúc nhạc ngoại lời Việt, Bảo Thy đã tạo làn sóng thu hút lượng lớn khán giả V-Pop trong những năm đầu sự nghiệp. Cùng với tên tuổi tỏa sáng, nữ ca sĩ bên cạnh đó đón nhận không ít áp lực khiến cô từng có lúc suy sụp, khiến cô quyết định có bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình, từ một công chúa ngọt ngào lột xác trở lên mạnh mẽ, quyến rũ hơn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để làm được điều đó, Bảo Thy đã phải gồng mình sống thành một con người khác với những điều bản thân cô vốn có.

Bảo Thy mắc bệnh mất ngủ từ năm 16 tuổi - Ảnh 1.

"Tôi sinh ra không phải để theo hình tượng gợi cảm mà đó là sự cố gắng để hòa mình vào dòng chảy của showbiz lúc bấy giờ" - Bảo Thy tâm sự - "Lúc đó tôi đã 26 – 27 tuổi, nếu lúc nào cũng lên sân khấu với một chiếc váy xòe thì chắc chắn tôi sẽ bị tuột lại phía sau. Bắt buộc tôi phải thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó không đúng với con người mình nên phải gồng lên".

"Mỗi lần bước lên sân khấu, tôi lại kéo váy chỗ này chỗ kia, sợ hở sợ lộ và không tự tin. Khi FC nói ra điều đó thì là lúc tôi quyết định ngưng lại sự nghiệp của mình gần 3 năm. Tôi loay hoay giữa các con đường, đi theo hình ảnh gợi cảm thì đó không phải là con người mình, còn trở lại với hình ảnh công chúa thì vô duyên vì mình lớn rồi, không còn hợp nữa".

"Nhìn vậy nhưng tôi yếu đuối lắm. Tôi bị mất ngủ trầm trọng từ năm 16 tuổi tới hiện tại vẫn vậy. Như việc nhận lời tham gia Bài hát đầu tiên, tôi thức tới 5- 6 giờ sáng vì lo lắng", nữ ca sĩ tâm sự.

Bảo Thy cho biết, cô luôn sống vì fan, yêu thương fan hết mình. Chứng kiến tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình, nữ ca sĩ đã nghẹn ngào nói: "Lúc đầu, cũng định đây là lần cuối tôi hát nhưng vì lời nhắn gửi của fan trong chương trình này nên tôi quyết định sẽ hát cho tới khi nào không hát được nữa, hát cho tới khi nào không còn ai nhớ tới tên Bảo Thy nữa thì tôi mới nghỉ".

Bảo Thy mắc bệnh mất ngủ từ năm 16 tuổi - Ảnh 2.

"Lúc lập gia đình, tôi nghĩ sẽ tạm xa khán giả vì tôi luốn sống theo một mục tiêu mình đặt ra. Tôi nghĩ mình chịu được cảm giác xa khán giả. Nhưng mỗi giai đoạn thì con người cũng xoay như chong chóng. Nhiều lúc tôi ngồi nhà và nghe các ca sĩ khác hát ở công viên gần đó. Đứng ban công mà nước mắt ngắn dài vì buồn và nhớ", Bảo Thy kể.

"Nhận lời Bài hát đầu tiên cũng mất cả tháng. Vì tôi không phải người tham vọng nhưng lại cực kỳ khó tính trong công việc, một khi đã làm phải làm tốt. Chương trình này hát live với ban nhạc và show được giọng hát nên áp lực và mệt mỏi vô cùng. Nhưng từ chương trình, tôi quyết định quay thêm 3 – 4 MV tặng fan. Nếu bận quá và lui về chăm sóc gia đình thì mình gần với fan bằng các MV thật đẹp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước