Bến không chồng - Nơi không có bóng dáng đàn ông, chỉ có những cuộc tình dang dở

P.V-Thứ năm, ngày 24/12/2020 14:54 GMT+7

VTV.vn - Tất cả những người phụ nữ ấy đều có một điểm chung: Không có chồng. Đáng buồn hơn, có những người thậm chí không biết về hình bóng mình đang ngóng chờ.

Đã 20 năm kể từ khi bộ phim ra mắt lần đầu tiên, "Bến không chồng" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh vẫn là một bức tranh thê lương đầy ám ảnh về thời hậu chiến. Một bức tranh mà khi xem xong, nỗi buồn cứ dai dẳng, đeo bám người ta mãi. Đã có khán giả từng thốt lên rằng khi hình ảnh cuối cùng khép lại, họ cảm giác như mình đã "bị rút cạn tất cả niềm vui, chỉ còn lại đó một nỗi buồn hun hút".

21h hôm nay (24/12), "Bến không chồng" sẽ đến với khán giả một lần nữa tại Tuần phim Việt trên VTVGo!

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh mất 7 ngày để xé áo diễn viên nữ Đạo diễn Lưu Trọng Ninh mất 7 ngày để xé áo diễn viên nữ

VTV.vn - "Bến không chồng" là phim đầu tiên đạo diễn Lưu Trọng Ninh đặt chân sang một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ - diễn viên. Và ông đã có những kỷ niệm thật sự nhớ đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước