Sau “Chạng vạng”, “Trăng non”, “Nhật thực”, "Hừng đông" sẽ là câu trả lời cho khán giả hâm mộ về tình yêu của cô nàng Bella và chàng ma cà rồng Edward. Hạnh phúc lên ngôi của Bella và Edward, cũng là giây phút trái tim của anh chàng người sói Jacob - sau bốn tập phim miệt mài chiến đấu để giành tình yêu của Bella tan vỡ...
Ở tập "Hừng đông", mọi nhân vật đều trưởng thành, đặc biệt là Bella, từ một cô nữ sinh nhút nhát, sống khép kín, đã cởi mở hơn, tự tin hơn với quyết định của mình, làm vợ và làm mẹ.
Vẫn giống như 3 phần đầu, sự xuất hiện của ma cà rồng hay người sói vẫn chỉ làm nền cho những triết lý sâu sắc ẩn sâu của cuộc đời con người, đó là mối quan hệ gia đình, dòng tộc, quan hệ xã hội, tình yêu, tình bạn và tình mẫu tử.
Nhà biên kịch Mellisa Rosenberg, tác giả kịch bản phim của 3 phần trước, vẫn được chọn mặt gửi vàng cho phần cuối "Hừng đông". Ông chia sẻ, trong tiểu thuyết, đây cũng là đoạn gần kết số phận cuộc đời và tình yêu của Bella. Nó không chỉ là những cảm xúc thời niên thiếu nữa. Tất cả các nhận vật đều trưởng thành, đặc biệt là Bella và Edward. Khi xây dựng kịch bản phim, ông đã cố gắng giữ được sự chuyển biến về tính cách trong tiểu thuyết, thêm vào đó là những tình huống đậm chất điện ảnh.
Đạo diễn Bill Condon được hãng Summit Entertainment lựa chọn làm đạo diễn của "Hừng đông" cho biết, phim được quay tại nhiều địa điểm đẹp trên thế giới, trong đó có Canada và Brazil. Ông muốn xây dựng một "Hừng đông" vừa kịch tính vừa lãng mạn, như người hâm mộ mong đợi.
Đạo diễn Bill Condon cũng cho biết thêm, ông đã đọc tiểu thuyết nhiều lần và bàn kỹ với nhà biên kịch. Dù có một sự thống nhất xuyên suốt, nhưng mỗi tập phim là một bước chuyển, một phong cách.
Nhà văn Stephanie Meyer, tác giả loạt tiểu thuyết Chạng vạng (Tiểu thuyết ăn khách nhất năm 2008 do New York Times và USA Today bình chọn) chia sẻ: Tôi đã xem phim và quả thực rất thích những nhân tố mới, chi tiết và cách dàn dựng của biên kịch, đạo diễn… Nó đẹp tuyệt và thậm chí còn lãng mạn hơn những gì tôi viết. Thật tuyệt khi nhìn thấy những con chữ của mình chuyển thành tác phẩm điện ảnh.
"Hừng đông" phần 1 kết thúc bằng sự ra đời của nhân vật tí hon nhất trong gia đình nhà Cullens, kết quả tình yêu của Bella, Edward và tại đó cũng thấy sự biến đổi rõ rệt của Bella.
Kịch tính, cao trào, lãng mạn và thơ mộng là cảm nhận của nhiều nhà báo quốc tế tham dự sự kiện Chiếu phim và Họp Báo Quốc tế mới đây tại Los Angeles Hoa Kỳ về bộ phim "Hừng đông" này.
Bình luận (0)