Chủ tịch ban giám khảo Cannes Spike Lee bày tỏ sự tiếc nuối vì đã vô tình công bố người chiến thắng Palme d’Or (Cành cọ vàng) năm 2021 của liên hoan phim ngay phần đầu của lễ bế mạc.
"Tôi không có lời bào chữa nào. Tôi đã làm rối tung lên" - Spkie Lee nói trong buổi họp báo ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 - "Tôi là một người hâm mộ thể thao lớn. Nó giống như một anh chàng ở cuối trận phạm lỗi, anh ta đá hỏng quả phạt, hoặc một anh chàng đá hỏng".
Lee nói rằng ông đã liên lạc với các đại diện của Cannes để bày tỏ sự tiếc nuối của mình.
"Tôi đã nói chuyện rất cụ thể với mọi người ở Cannes và nói với họ rằng tôi xin lỗi. Họ nói rằng hãy quên nó đi" - Spike Lee nói.
Lee sau đó đã giải quyết vấn đề này một cách ngắn gọn lần nữa trong cuộc họp báo trong khi thảo luận về bản chất lịch sử của liên hooan phim năm nay liên quan đến đại dịch COVID-19.
"Chúng tôi yêu điện ảnh và thật vinh dự cho chúng tôi khi được góp mặt trong ban giám khảo" - Lee nói - "Đặc biệt là năm nay, sau COVID-19. Đây là lịch sử. Ngoài tôi chết tiệt ra, đây là lịch sử".
Spike Lee đã mắc sai lầm ngay đầu lễ bế mạc khi người chủ trì buổi lễ, nữ diễn viên người Pháp Doria Tillier, thúc giục anh chia sẻ giải thưởng đầu tiên của buổi tối. Sự hiểu lầm dẫn đến việc ông tiết lộ người đứng đầu - Julia Ducournau, đạo diễn phim Titane.
Sau đó, để tránh có thêm bất kỳ sự nhầm lẫn nào, Spkie Lee yêu cầu Dillier nói bằng tiếng Anh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!