Cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam không nghĩ mình “hot” đến vậy

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 25/07/2015 09:10 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ với phóng viên VTV News, Nguyễn Quang Đạt – cơ trưởng đẹp trai và trẻ nhất Việt Nam – cho biết anh không hề nghĩ rằng mình lại được quan tâm đến vậy.

Trong hơn 2 tuần qua, cái tên Nguyễn Quang Đạt và biệt danh cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam đã trở thành những cụm từ được cư dân mạng săn lùng trên các công cụ tìm kiếm. Hình ảnh điển trai, chững chạc cùng nụ cười của Nguyễn Quang Đạt đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và anh chàng này nghiễm nhiên trở thành hiện tượng mạng “hot” nhất trong những ngày qua.

Nguyễn Quang Đạt xuất hiện trên hàng loạt các trang báo lớn và thậm chí còn trở thành khách mời đặc biệt của chương trình Bữa trưa vui vẻ số phát sóng ngày 24/7 trên kênh VTV6. Việc số lượng người theo dõi trên trang Facebook cá nhân của Đạt tăng lên tới 20.000 người sau khi chương trình phát sóng đã một lần nữa chứng tỏ sức nóng của anh chàng điển trai này.

CỰC HOT: Ăn trưa với cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam CỰC HOT: Ăn trưa với cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam

VTV.vn - VTV News đã đến chương trình Bữa trưa vui vẻ và ghi lại những hình ảnh hậu trường không có trên sóng của Nguyễn Quang Đạt - cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam.

Phóng viên VTV News đã “tóm” lấy hot boy sinh năm 1991 này tại buổi ghi hình Bữa trưa vui vẻ để tìm hiểu thêm về những thay đổi trong cuộc sống của anh chàng trước và sau khi nổi tiếng.

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi cái tên Nguyễn Quang Đạt tràn ngập trên mạng xã hội, mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy?

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, mình đã share một hình ảnh trên facebook cá nhân để đánh dấu cột mốc trở thành cơ trưởng. Mọi chuyện diễn ra khá tình cờ khi một số bạn phóng viên biết đến và quyết định khai thác câu chuyện của mình. Ở thời điểm đó, mình không nghĩ nó lại hot đến như vậy đâu (cười).

Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào trước và sau bài báo đó?

Thực ra, cũng không có quá nhiều thay đổi đâu. Công việc của mình vẫn thế, mình vẫn hoàn toàn tập trung vào những việc mình đang làm. Chỉ có điều là có khá nhiều tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook. Mình cảm thấy hơi có lỗi khi không thể trả lời được hết tin nhắn của các bạn vì mình rất bận.

Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này có mang lại cho bạn chút phiền toái nào không?

Chắc mình cũng không dám gọi nó là phiền toái. Chỉ đơn giản là mình phải cẩn thận hơn trong công việc bởi giờ đây, có tương đối nhiều người, đặc biệt là người trong ngành chú ý đến mình. Từ trước tới giờ, mình vẫn luôn cẩn thận nhưng có lẽ sau khi được biết đến như vậy, mình càng phải cẩn thận hơn nữa.

Cảm giác của bạn như thế nào khi việc được thăng chức cơ trưởng – một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình – lại được chia sẻ với quá nhiều người?

Mình cảm thấy hơi hơi lạ lẫm và cũng ngại nữa (cười). Vị trí cơ trưởng là một điều rất tuyệt vời đối với mình nhưng thực ra, đó cũng chỉ giống như bất cứ ai khác được thăng chức mà thôi. Chính vì vậy, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, mình thấy cũng hơi ngại.

Quay trở lại thời gian một chút, ước mơ trở thành phi công đến với bạn từ khi nào vậy?

Từ bé, mình đã thích máy bay, phi công và bầu trời vì trong gia đình mình cũng có người làm ngành hàng không. Có thể nói, ước mơ thì đã có từ lâu rồi nhưng kế hoạch trở thành phi công thì lại đến khá đột ngột. Trước đó, mình luôn dự tính sẽ trở thành phi công sau khi học xong đại học thế nhưng khi thời cơ đến, mình đã quyết định “chớp” lấy nó.

Và ngay từ thời điểm đó, bạn đã xác định mục tiêu là phải trở thành cơ trưởng?

Bất cứ phi công nào cũng mong muốn được trở thành cơ trưởng. Và, cơ hội ấy đến với mình cũng tương đối nhanh vì ngay cả ở nước ngoài, để trở thành cơ trưởng ở lứa tuổi 20, 30 thôi cũng đã rất khó. Mình không đặt ra mục tiêu từ đầu là phải trở thành cơ trưởng sau bao nhiêu năm nhưng lúc nào, mình cũng phấn đấu làm tốt công việc của mình. Khi cơ hội đến, mình thực sự cảm thấy may mắn.

Từ bỏ một ngôi trường danh giá như đại học Ngoại thương để theo đuổi ước mơ , bạn có cảm thấy khó khăn không?

Có chứ. Hồi đó, mình cũng phân vân rất lâu. Mình đã phấn đấu rất nhiều để đạt được mục tiêu vào đại học và đến khi quyết định từ bỏ nó, mình phải mất cả tháng trời suy nghĩ.

Ý kiến của gia đình, bạn bè lúc ấy như thế nào?

Cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người ủng hộ quyết định của mình nhưng cũng đưa ra một số góp ý, khuyên mình nên làm gì và không nên làm gì. Ai cũng muốn mình suy nghĩ thật kỹ xem đâu là quyết định phù hợp.

Để thực hiện được ước mơ của mình và đạt được vị trí như ngày hôm nay, bạn đã phải hy sinh những gì vậy?

Mình không dám dùng từ hy sinh vì những ai làm công việc này cũng đều như vậy thôi. Thông thường, mình phải đi làm những lúc người khác được nghỉ và được nghỉ lúc những người khác phải đi làm. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn khi mình muốn đi chơi với bạn bè hay người thân. Bên cạnh đó, giờ giấc sinh hoạt của một phi công cũng khá trái ngược so với người thường. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều là đặc thù của công việc mà tất cả những người bước chân vào nghề này phải chấp nhận và đánh đổi.

Trong những đánh đổi đó có tình yêu không?

Chắc là không (cười).

Tò mò một chút, một cô gái như thế nào mới có thể giữ chân một chàng phi công như bạn?

Một cô gái thực tế, không nhìn vào sự hào nhoáng bên ngoài mà hiểu và chấp nhận được những khó khăn đời thường của công việc mình đang làm. Ngoài ra, mình cũng thích con gái thông minh, xinh đẹp nữa (cười).

Làm việc lâu trong một môi trường yêu cầu mọi thứ đều phải hoàn hảo một cách tuyệt đối như vậy, tôi tưởng yêu cầu của bạn phải cao hơn thế chứ?

Thực ra mình không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào vì có thể những người đạt được tiêu chuẩn ấy lại không phù hợp với mình. Tình yêu là cảm xúc mà.

Vậy bạn đã tìm được cô gái nào như thế chưa?

Câu này riêng tư quá (cười). Mình chỉ có thể nói là mình đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm ơn Quang Đạt về những chia sẻ này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước