Shane - người con trai 17 tuổi của Sinead O'Connor - được tìm thấy đã chết ở Ireland hôm thứ Sáu (theo giờ địa phương), sau khi ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland thông báo với nhà chức trách rằng con trai cô đã mất tích.
Cảnh sát sau đó cho biết vụ án người mất tích đã được khép lại khi một thi thể được tìm thấy ở thị trấn ven biển phía đông Bray, cách Dublin khoảng 20 km về phía nam.
O'Connor đã đăng trên Twitter rằng con trai của cô ấy là "ánh sáng của cuộc đời" cô "đã quyết định kết thúc cuộc đấu tranh trên trần thế của mình ngày hôm nay và hiện đang ở với Chúa".
"Cầu mong cậu ấy yên nghỉ và không ai noi gương cậu ấy. Con yêu của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. Xin hãy bình an" - nữ ca sĩ 55 tuổi viết thêm.
Trước đó, Sinead O'Connor đã lên mạng xã hội kêu gọi con trai không được tự làm hại mình. Cô lưu ý rằng cậu đã phải nhập viện sau hai lần cố gắng tự tử.
Shane là một trong bốn người con của O'Connor. Cha của cậu là nhạc sĩ người Ireland Donal Lunny.
O'Connor lần đầu tiên trở nên nổi tiếng nhờ bản cover ca khúc ''Nothing Compares 2 U" của Prince vào năm 1990. Cô xuất thân từ một gia đình bạo hành ở Ireland và đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc đấu tranh của bản thân với bệnh tâm thần.
Bình luận (0)