David Beckham: Hãy nhớ tôi, một cầu thủ...

Phương Anh (Theo DM)-Thứ tư, ngày 01/08/2012 14:00 GMT+7

Chưa tính chuyện giải nghệ nhưng anh mong rằng, hơn tất thảy, sau khi anh đá quả bóng lần cuối cùng, mọi người hãy cứ nhớ anh là một cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và thành công...

David Beckham là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của nước Anh nhưng sự nổi tiếng ngoài sân cỏ đôi khi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc người ta nhìn nhận tài năng của anh.

Mặc dù đã chơi bóng tại một vài trong số những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất của thế giới như Manchester United, Real Madrid, AC Milan nhưng David Beckham khác với những cầu thủ đơn thuần chơi bóng khác, anh có lí do để lo lắng không biết anh sẽ được mọi người nhớ đến như thế nào sau khi anh giải nghệ...

Ngôi sao 37 tuổi hiện đang chơi cho Los Angeles Galaxy đang ở những năm tháng “hoàng hôn” của sự nghiệp nhưng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hay ý định từ giã sự nghiệp cũng như vẫn là một cái tên nặng ký ở các cuộc trao giải... Dù vậy, khi được phóng viên tạp chí Esquire hỏi “Anh muốn được nhớ đến như thế nào?, David Beckham đã không ngần ngại trả lời: “Một cầu thủ làm việc chăm chỉ. Tôi muốn được nhớ đến trước hết như một cầu thủ giỏi và thành công vì những gì tôi đã làm trong nhiều năm qua. Còn sau đó, mọi người nhớ tôi thêm với vai trò nào khác thì cũng không thể nói được”.

‘ Ảnh: Esquire


Không ai có thể phủ nhận sự thành công và nổi tiếng của David Beckham. Tuy nhiên, ít người nhận ra rằng việc chàng cầu thủ điển trai này trở thành hình mẫu và biểu tượng thời trang, giải trí toàn cầu đã khiến anh trở thành cái tên quen thuộc với mọi nhà nhiều hơn là khả năng với trái bóng nên trong nhiều so sánh với các đồng nghiệp, anh cũng có sự thiệt thòi.
Dù vậy, David luôn hết mình với những gì mà anh tham gia, dù công việc đó là “tay phải” hay “tay trái”... và thừa nhận rằng theo thời gian, anh cảm thấy việc là một biểu tượng thời trang dễ dàng và dễ chấp nhận hơn...
Trong suốt thời gian thực hiện một bộ ảnh đầy phong cách với Esquire, David chia sẻ: “Chắc chắn là theo năm tháng việc ấy dễ dàng hơn [cởi quần áo để chụp những bộ ảnh thời trang], nhưng có lần khi tôi ở New York, nhìn thấy tấm poster khổng lồ của mình, thật sự điều ấy khá khó khăn”.

‘ Tấm poster quảng cáo của H&M với hình ảnh của David Beckham tại New York


“Tôi nhớ khi lái xe qua đó, rồi dừng lại và chạy ra ngoài để chụp một bức ảnh, một chàng trai đã đi qua tôi và anh ta đã thốt lên kiểu thế này: “Ôi Chúa tôi. Anh có thấy anh làm mất tập trung như thế nào ở đằng kia không? Cái việc khó chịu như thế? Thật buồn cười”, David Beckham kể...
Ông bố 4 con đã thể hiện rất nhiều phong cách và vẻ ngoài trong suốt sự nghiệp của mình nhưng anh kiên quyết rằng mình không bao giờ coi trọng vẻ ngoài hơn...

“Những gì mà bạn thấy, đó là tôi. Và điều đó sẽ không thay đổi. Tôi có thể không đi lại mà chỉ mặc độc có đồ lót hàng ngày, nhưng đó chỉ là một điều rất nhỏ thôi. Tôi không cố gắng và giấu diếm bất cứ thứ gì. Chẳng có gì phải che giấu hết”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước